Chùm thơ của Lê Hữu Lượng
Vũ Lăng- Tiền Hải-Thái Bình
ĐT: 01676875682.
Mùa gặt mới
Mùa gặt vẫn tháng năm tháng mười
Nay đồng ruộng đổi đời, sáng lên mùa gặt mới
Người quê lúa bao đời mong đợi
Những vụ mùa đi tới tương lai
Tiếng máy gặt rền vang đồng trong, đồng ngoài
Chẳng còn cảnh nước ngập bờ bó lúa
Giống lúa cũ gieo trồng một thưở
Giờ thay bằng lúa chất lượng cao
Đường ra đồng, bờ vùm, bờ bao
Bê tông hóa nối đường vào trang trại
Đổi thửa dồn điền, chỉnh trang đồng ruộng lại
Ruộng màu riêng trên cánh bãi sa bồi
Vẫn cánh đồng làng sau trước đó thôi
Đất vẫn cũ nhưng tư duy người đổi mới
Sóng lúa mênh mang dập dờn vờn vợi
Trắng cánh cò chấp chới phía trời xa
Những xe lúa nối nhau từ ruộng về nhà
Như những đoàn tàu hối hả vào ga
Đây mùa vàng trên đồng lúa quê ta.
Ngày xưa
Ngậm ngùi gặp lại cố nhân*
Là khi em tuổi đã gần sáu mươi
Nửa đời xa cách đôi nơi
Nửa đời thương nhớ khung trời gió sương
Gửi em sợi nhớ sợi thương
Gửi em món nợ nụ hôn cuối mùa
Em đừng đánh mất ngày xưa
Em tròn mười tám anh vừa đôi mươi
Trăng thề, biển hẹn, đêm vơi
Mắt em ngậm giọt sao trời xa xôi
Giờ ta yên phận cả rồi
Vẫn dành nỗi nhớ khung trời cánh chim
Gói bao kỉ niệm vào tim
Bâng khuâng lại mở đi tìm ngày xưa.
_____________
*Cố nhân: người cũ
“ tìm đâu cho thấy cố nhân”- Kiều-Nguyễn Du