Thơ : Nhớ Anh.

Ngày đăng: 01:06 24/08/2016 Lượt xem: 1.673

HAI BÀI THƠ CỦA  TRẦN VĂN THUYÊN

 

1-NHỚ ANH


 

Cầu Rạch Chiếc trước 1975

 

Chiến tranh tưởng đã xa rồi

Qua cầu Rạch Chiếc bồi hồi trong tim

Một vùng trời đất bình yên

Các Anh đâu – Những cánh chim đại ngàn ?

 

Nhớ anh nước mắt chứa chan

Bây giờ cầu nối muôn vàn quê hương

Nơi đây, ngày ấy chiến trường

Những người cảm tử giữ đường xe qua

 

Giữ cầu cho những chiến xa

Thẳng dinh Độc Lập quân ta tiến vào

Pháo xe ngời đỏ ngôi sao

Mà anh ngã xuống, gió xao đôi bờ


Sài Gòn trưa ấy rợp cờ

Tháng Tư thành phố vỡ òa niềm vui

Nhớ anh lòng dạ bùi ngùi

Nén hương tưởng niệm muôn đời nhớ anh

 

 

Ghi chú: Như thường lệ 16h ngày 27.4  CCB và nhân dân Q2,Q9,Thủ Đức lại về giổ trận ở cầu Rạch Chiếc. Các lễ vật được bày quanh bia tưởng niệm, một phút mặc niệm rồi dâng hương tưởng nhớ liệt sỹ và các ca khúc  MỘT THỜI HOA ĐỎ lại vang lên…Sau đó là lễ hóa vàng và thả hoa,thơ,nhạc xuống dòng Rạch Chiếc,ai cũng đứng lặng bồi hồi xúc động thương nhớ :(Buổi tối thanh niên tổ chức thả hoa đăng trên dòng Rạch Chiếc)

 

2-CHIỀU THÁNG TƯ QUA CẦU RẠCH CHIẾC 

 

                           Cầu Rạch Chiếc ngày nay

 

Trở về chiến trường xưa Rạch Chiếc *
Ba lăm năm rồi bao đổi thay
Cầu mới bắc thêm trên dòng sông biếc
Lòng bồi hồi tưởng nhớ các anh tôi.

Bên sân Golf là trận địa một thời
Giờ cỏ lên xanh êm chân em bước
Xin nhè nhẹ bàn chân đôi chút
Dưới đất kia là máu ấm bạn bè tôi

Đại lộ song hành đã nối những bờ vui
Nhà cao tầng đã mọc lên san sát
Xin hãy dành ra vài ba thước đất
Làm nơi hương khói đồng đội tôi.

Hỡi ai kia đang sóng bước từng đôi
Chớ quên nơi đây một thời lửa khói
Hãy lắng lòng mình trong chiều gió nổi
Thả bông hoa tưởng nhớ bạn bè xưa !

 

 

*Từ 27/4 đến 30/4/1975 đã xẩy ra những trận đánh ác liệt,mở đường để đại quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn

 

tin tức liên quan