Tình yêu nào đẹp hơn bà và ông? - Hà Duyên

Ngày đăng: 10:34 26/08/2016 Lượt xem: 446

TÌNH YÊU NÀO ĐẸP HƠN BÀ VÀ ÔNG?

 

Hà Duyên - HV Hội Trường Sơn Thị Trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

Tặng các hội viên TS cao tuổi Thị Trấn Thọ Xuân, nhân kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Hội NCT VN (10/5/1995 - 10/5/2016)

 

Thảnh thơi tôi đến chơi nhà

Nhác trông thấy cảnh ông bà mà say

Ngày rời quân ngũ đến nay

Trường Sơn tuổi trẻ, đến nay tuổi già

Năm mươi năm đã đi qua

Con đàn cháu đống, ông bà trọn vai.

 

Ông ngồi trên ghế ba đai

Bên ông bà đứng đôi tay nhẹ nhàng

Một tay cầm chiếc lược vàng (*)

Chải cho mái tóc gọn gàng đường ngôi

Một tay kéo, nhịp từng hồi

Tỉa rồi lại hớt như người thợ chuyên

Mái đầu tóc đã hoa niên

Tóc bao nhiêu sợi, tơ duyên mặn nồng.

 

Nhớ ngày, đêm đổ mưa giông

Đắm say ngây ngất trong vòng tay nhau...

Chênh vênh nhớ lúc qua cầu

Dìu nhau qua khúc sông sâu, đò đầy

Ngày nào mới đó mà nay

Năm mươi năm áo chẳng thay đổi màu

 

Mặc cho mưa nắng dãi dầu

Một tay bà sửa mái đầu cho ông

Kể đà quá bốn chục đông

Thợ nào hớt đẹp tóc ông bằng bà

Chắt chiu chăm sóc tuổi già

Tình yêu nào đẹp hơn bà và ông!?

 

         10/5/2016

 

_________

(*) Lược màu vàng , kỷ niệm chiến trường làm bằng cánh máy bay Mỹ.

 

.

tin tức liên quan