Chùm Thơ của Nguyễn Phương Nga - Hội viên TS Sư đoàn 471 Thái Nguyên

Ngày đăng: 06:26 30/11/2016 Lượt xem: 434

THƠ NGUYỄN PHƯƠNG NGA

HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN - SƯ ĐOÀN 471

 

 

 

Chân dung tác giả

 

 

CHÁU BÀ BỘ ĐỘI !
 

Bà là Bộ đội cháu ơi !
Bà đi đánh Mỹ từ thời tuổi xanh
Nay bà về với gia đinh
Bà như ánh nắng bình minh rạng ngời
Hàng ngày bà cùng cháu chơi 
Bà̀ thường dạy cháu như người lính xưa
Phải tự giac, không ngủ trưa
Gọn gàng ngăn nắp, chơi đùa với em
Phải biết nhường nhịn, kính trên
Lời bà căn dặn chớ quên hàng ngày
Cháu bà Bộ đội thật hay. !

 

 

 

CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG

 

Chúng em cô gái mở đường
Giữa làn bom đạn chiến trường xông pha
Mở đường những chuyến xe qua
Bàn tay phá đá bông hoa núi rừng
Trường Sơn cơm vắt muối vừng
Mưa rào nắng lửa, rau rừng tàu bay

 

 

 

TUỔI 70


Bắt đầu tuổi ấy từ đâu
Kiếp xưa giải hộ, kiếp sau một lời
Ví như hạt cát thành người
Lẫn trong thế thái đầy vơi nhân tình
Bắt đầu tìm thấy mùa xuân
Bây giờ sông chảy có phần nhẩn nha
Bảy mươi con nước đi qua
Chưa ra tới biển vẫn là khát khao

 

 

Nguyễn Phương Nga - Thái Nguyên

(Hội viên Trường Sơn - Sư đoàn 471) 

tin tức liên quan