Chùm thơ Đường luật về Đà Nẵng của Hội viên Trường Sơn Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 08:19 30/01/2017 Lượt xem: 636

CHÙM THƠ ĐƯỜNG LUẬT VỀ ĐÀ NẴNG

CỦA HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN HỒ VĂN CHI

 

 

 

 

 

1. ĐẾN VỚI  ĐÀ NẴNG 


Xin mời bạn đến với Đà Thành 
Dạo mát sông Hàn, tắm biển xanh... 
Vận đổi, cuộc đời đang cất cánh 
Bão tan, cây cối lại vươn cành 
Nơi nơi du khách đông vui quá 
Lớp lớp phố phường phát triển nhanh 
Ý Đảng lòng Dân cùng tiến tới 
Dựng xây Đà Nẵng đẹp trong lành...


                      
          

2. ĐÀ NẴNG ĐÓN XUÂN 
(Họa "Xuân non sông", Đại Lộc)

 

Còn chút tàn dư ngọn gió đông,
Mưa phùn thấm nhuận nụ non hồng.
Xôn xao Phố Cảng vào mùa Tết,
Lộng lẫy Hàn Giang rọi dáng Rồng.
Đảng quyết đồng tâm nung chí lớn
Dân vui ủng hộ thắm tình nồng.
Đà Thành náo nức cùng xuân mới,
Điện tỏa muôn màu rạng mặt sông


                   

 

 

3. SƠN TRÀ 
 

Núi nhìn xuống biển, biển càng xanh 
Sóng cuộn mênh mông tựa lũy thành 
Thác nước vui chân người thiếu nữ 
Bãi Tiên thoả mắt khách du hành 
Cây cao ríu rít chim tìm tổ 
Bóng mát leo nheo khỉ chuyển cành 
Đại thụ nghìn năm lưu sự tích 
Sơn Trà thắng cảnh đã lừng danh.
                   

 

4.GIAO HƯỞNG SẮC MÀU


"Đà Nẵng bản giao hưởng sắc màu" (*) 
Anh tài hội ngộ đủ năm châu 
Nhiều màn lộng lẫy lung linh quá 
Lắm cảnh ảo huyền ấn tượng lâu! 
Nhịp sống thăng hoa còn nhớ mãi 
Tình người đằm thắm chẳng quên đâu 
Ai về để sóng Hàn lưu luyến 
Hẹn bạn hai năm lại gặp nhau. 

 

(*):Tên Chủ đề Festival pháo hoa ĐN 2015
                                 

 

 

 

5.NGŨ HÀNH SƠN


Thuỷ Hoả Mộc Kim Thổ...tuyệt vời 
Mở lòng đón khách đến thăm chơi 
Huyền Không kỳ bí thơm hơi đất 
Âm Phủ ảo huyền thoảng gió khơi 
Thoả mắt vọng trông làn sóng gợn 
Đắm lòng chiêm ngưỡng áng mây trôi
Nghệ nhân khéo tạc hồn cho đá 
Non Nước, danh truyền khắp mọi nơi.
                      

 

6. YÊU NGHỀ
(Họa bài "Nghề cổ truyền" của Cẩm Tú)

 

Nặn đẹp phơi đều xếp nhẹ vô.
Muốn nung, nhất thiết phải qua lò.
Nghề riêng- họa tiết...cha bày lại,
Mốt mới- lên sành...chú dạy cho.
Hàng đặt tận nơi, thôi thấp thỏm,
Nghề truyền tới cháu, khỏi dày vò.
Còng lưng rát mặt...theo nghề Tổ.
Thổi chút hồn riêng mỗi một pho.

 

 

              

 

 

7. HẢI VÂN QUAN


Đường mây lãng đãng trườn lên đỉnh
Sóng biển gầm gào vỗ tới chân
Vang vọng còi tàu khi lớn, nhỏ...
Râm ran nhạc suối chốn xa, gần...
Đường hầm, đã thỏa niềm mơ ước
Đỉnh núi, còn lưu nét bút thần
"Đệ nhất hùng quan" sừng sững vẫn
Phô màu cổ kính trước phong vân
        

   

8. SUỐI LƯƠNG


Sát dưới chân đèo núi Hải Vân
Suối Lương- Liên Chiểu thật là gần
Thiên nhiên ưu ái vùng sinh thái
Công sức bồi thành điểm tiếp tân
Thu nhỏ ba miền hay đáo để
Tạo thêm lắm cảnh đẹp vô ngần
Chợ quê, đặc sản...tình thân thiện
Rạo rực trong từng mỗi bước chân.

 

 

 

 

9. SUỐI HOA

 

Đường lên Phú Túc chẳng bao xa
Du ngoạn nơi đây thích thích là
Dòng nước xanh trong in dáng núi
Trang rừng đỏ rực ửng màu da
Cầu Bồng Lai dập dìu trai gái
Hồ Mục Đồng vui vẻ trẻ già
Cơm ống, gà rừng, ốc suối đá...
Ra về nhớ mãi... bạn cùng ta...

 

(*): Suối Hoa thuộc thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, h. Hòa Vang, cạnh tỉnh lộ 604, cách trung tâm tp Đà Nẵng 30 km.

   

                               

10. BÃI BỤT 1
 

Sơn Trà- Bãi Bụt thật là nơi
Núi, biển hoang sơ đẹp tuyệt vời
Dưới rạn san hô rùa ẩn hiện
Trên cành cổ thụ vượn đùa chơi
Rừng cây bát ngát reo trong gió
Tượng Phật uy nghi tạc giữa trời
Bàn đá phơi bày cờ thế khó
Tiên ông nghĩ nước...ngắm trùng khơi
          
      

 

 

 

11. BÃI BỤT 2
(Họa y đề thơ Vạn Lộc)


Sơn Trà- Bãi Bụt một chiều sang
Nước biển xanh trong, cát mịn màng
Nắng nhạt nhòa tan cùng sóng bạc
Mây lơ lửng giỡn với trăng vàng
Bàn cờ thoáng đãng còn nguyên thế
Rặng đá chênh vênh đã tỏ đàng
Muốn hỏi: Tiên ông sao mãi cứ
Rung đùi mặc kệ chuyện nhân gian!
               

 

12. ĐÊM SÔNG HÀN

 
Lung linh ánh điện tựa sao sa 
Dấu cũ còn đâu, hỡi bến phà! 
Cổ Viện náu mình lưu sự tích 
Cầu Rồng vươn nhịp hướng khơi xa 
Du thuyền dưới bên thong dong dạo 
Xe cộ trên cầu rộn rã qua 
Lớp lớp nhà cao ngời ánh điện 
Sông Hàn lộng lẫy tựa Ngân hà!

 

 

            

 

 

13. CẦU QUAY


Ai từng thưởng ngoạn lúc cầu quay
Chắc mãi không quên cảnh lạ này
Lộng lẫy dây văng đèn LED chạy
Nhẹ nhàng nhịp thép cánh tay xoay
Người xem ken chật vui như hội
Tàu hú băng qua sáng tựa ngày
"Báu vật Hàn Giang" thành biểu tượng
Lòng dân đồng thuận chính là đây.
                     

 

14.BIỂN MỸ KHÊ


Đi đâu mấy bữa lại mong về
Tắm mát, đâu bằng bãi Mỹ Khê
Sóng nhẹ, người đông...bơi thỏa thích
Nước trong, cát thoải... lặn say mê
Lượn dù, muốn diễn cùng Thiên Sứ
Lướt sóng, mong đua với Thủy Tề
Nổi tiếng hoàn cầu bờ biển đẹp
Ai từng có dịp..hẳn không chê.
                    

 

 

 

15. BẢO TÀNG CHÀM
 

Viện Bảo tàng Chàm- thế kỷ hơn
Nét xưa lưu giữ mãi không sờn
Đất nung đẹp dáng nhiều linh vật
Đá kết tươi hình các mỹ nhơn
Trà Kiệu cổ, còn lưu phế tích
Chiêm Thành xưa, đã tỏ nguồn cơn
Năm trăm tượng quý về quy tụ
Chẳng phảng phất chi chút oán hờn!
                              

 

Hồ Văn Chi

238 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng

PCT Chi hội thơ ĐL, tp Đà Nẵng

Đt: 0983325708

Email: hosychi0101@gmail.com

 

 

tin tức liên quan