" Hóa vàng, mừng thọ" - Thơ Hoàng Kiền

Ngày đăng: 06:49 01/02/2017 Lượt xem: 460

 

THƠ HOÀNG KIỀN

 

 

         Xa quê tròn nửa thế kỷ, từ khi được về Thủ đô hai mươi năm nay tết nào tôi cũng đưa các con các cháu về quê ăn tết, cúng gia tiên, hoá vàng, dự lễ mừng thọ… Tết cổ truyền tinh hoa văn hoá truyền thống của dân tộc ngày càng được đổi mới và duy trì cùng với sự phát triển của đất nước. Trên đường trở về Thủ đô trào dâng trong lòng tôi bao điều lưu luyến quê hương… Và cảm xúc đã cho tôi cảm tác đôi vần :

 

 

 

HOÁ VÀNG, MỪNG THỌ

 

Đi xa gần cả cuộc đơi
Mỗi năm tết đến bồi hồi nhớ quê
Gọi con đón cháu đưa về
Tỉnh ra đã thấy bờ đê sông Sò
Cây đa bến nước con đò
Đồng làng phảng phất cánh cò trắng bay
Bừng lên kỷ niệm vơi đầy
Năm mươi năm ấy đổi thay đã nhiều
Vẫn vi vu tiếng sáo diều
Xóm thôn nhộn nhịp bao điều mở mang
Sắc đào giao quyện mai vàng
Đất trời hoà nhập rợp làng cờ bay
Từ đường mở cửa hương say
Trống vang chuông nổi tiếng chầy ngân nga
Ong bay bướm lượn chim ca
Mùng ba hết tết gần xa hoá vàng
Lòng người khấp khởi xốn xang
Giao lưu kết nối rộn ràng thiết tha
Xuân đưa tết đến mọi nhà
Chúc thọ, mừng tuổi trẻ già hân hoan
Bớt đi bao nỗi lo toan
Thương yêu hoà nhập chứa chan tình đời 
Chia tay bịn rịn bao lời
Cháu mong tết tới Ông ơi về làng

 

 

 

Hoàng Kiền

tin tức liên quan