Xướng họa thơ: Hoàng Bạch Nga và Bửu Lâm

Ngày đăng: 10:09 12/02/2017 Lượt xem: 461

 

XƯỚNG HỌA THƠ: HOÀNG BẠCH NGA VÀ BỬU LÂM

 

 

BÀI XƯỚNG:

 

HƯƠNG CHIỀU

 

Bao năm hồn bướm cứ "mơ" hoa
Để áng thơ trôi giữa Nguyệt hà
Rạo rực vườn xưa say giấc mộng
Bâng khuâng lối cũ đắm hương trà
Vần thơ góp mãi thơ chưa trọn
Nốt nhạc gom hoài nhạc mãi xa
Thoang thoảng hương chiều lan ngõ phổ
Loang vào trong gió khúc hoan ca.

 

Hoàng Bạch Nga - Đà Nẵng

 

 

 

BÀI HỌA:

 

MẾN HƯƠNG CHIỀU

 

Hương chiều thoang thoảng một mùi hoa
Gợi nhở lòng ai lượng hải hà
Mới gặp mà như lâu đã biết
Mau quen dù chỉ cụng ly trà
Vần thơ gắn kết tình thi hữu
Giọng nói nổi dài nghĩa bạn xa.
Thơ phú xưa nay đâu có tuồi
Hương chiều lắng đọng một lời ca.

 

NGND BỬU LÂM  

(Phó Chủ tịch hội thơ Đường Luật Việt Nam)
 

 

tin tức liên quan