Tự bạch và các bài họa

Ngày đăng: 09:56 18/02/2017 Lượt xem: 478

 

“TỰ BẠCH” - THƠ CỦA NGND,GS TRẦN BỬU LÂM

VÀ CÁC BÀI HỌA CỦA NHÓM TÁC GIẢ

 

 

 

THƠ TỰ BẠCH Xuân Đinh Dậu 2017

của NGND TRẦN BỬU LÂM

Phó chủ tịch hội thơ Đường Luật VN

                           

 

Thi hữu thi huynh yêu quý ơi !

Sang xuân Đinh Dậu, tám lăm rồi

Tai tuy hơi lãng, đầu đang sáng

Mắt đã mờ nhiều, mặt vẫn tươi

Vẫn nhớ xướng thơ, mời bạn họa

Không quên tặng sách đón xuân chơi

Ước mong sống được dăm năm nữa

Xướng họa Đường thi đến tập mười.

                       

 

 

 

Bài họa 01: 

 

VƯỢT MỐC MƯỜI

Hồ Văn Chi

 

Nhà Giáo Nhân Dân kính mến ơi

Dù cho tuổi hạc đã cao rồi

Lời thơ thâm hậu còn sung mãn

Nét bút hào hoa vẫn sáng tươi

Chín tập Đường thi xem thật thích

Ngàn trang luận án viết như chơi

Quang dung vẫn rạng ngời roi rói

Vững bước từng năm... vượt mốc mười.

       

15/01/2017.

 

 

Bài họa 02: 

  

VẪN VẸN MƯỜI

Hoàng Bạch Nga

 

Gặp gỡ thi đàn bác Bửu ơi

Hồi chuông Đinh Dậu đã ngân rồi

Nối vần chốn ấy tình còn đượm

Xướng họa nơi này ý mãi tươi

Gắn kết đệ huynh cùng cạn chén

Giao hòa thi phú họa vần chơi

Còn trời, còn đất, còn non nước

Nghĩa bạn tình thơ vẫn vẹn mười

               

20/01/2017.

 

 

Bài họa 03:

 

CỘNG THÊM MƯỜI

 Nguyễn Văn Cầm

         

 

Cuộc đời đẹp lắm bác bác Lâm ơi

Lực kiện, trí minh quý hóa rồi

Nhà giáo nhân dân luôn sáng suốt

Bậc thầy Đường luật mãi vui tươi

Gian lao sức trẻ luôn chăm học

Thanh thản tuổi già xướng họa chơi

Rạng rỡ sân Lai mừng cảnh lão. 

Ngoài trăm, chúc được cộng thêm mười.

 

08/2/2017.

 

 

tin tức liên quan