Bài học ngàn năm.

Ngày đăng: 12:17 28/02/2017 Lượt xem: 459
Nhân dịp kỷ niệm 38 năm cuộc chiến Biên giới phía Bắc. Xin giới thiệu bài thơ "Bài học ngàn năm" của CCB Vũ Triệu Tường

Bài học ngàn năm.

Chuyện xưa trên mảnh đất này.

Hỏi anh hàng xóm, tháng ngày nhớ chăng ?

 

“Gươm Thần vung ải Chi Lăng.

Cọc thiêng, máu đỏ Bạch Đằng còn đây.

Lục Đầu giặc Thát phơi thây.

Ngàn năm Mã Viện mặt mày còn kinh.

Trời Nam từ buổi điêu linh.

Vẫn liền một giải tử sinh chống thù…”

Gương xưa thoắt đã ngàn thu.

Sao không soi để hận thù diễn ra ?

Láng giềng hữu nghị lân gia.

Đã là đồng chí, đã là anh em.

Răng sao cứ cắn môi mềm.

Máu hồng chảy, liệu ruột mềm xót không ?

Một mình khuấy đục Biển Đông

Thè lưỡi bò, muốn liếm không biển người.

“Tám hai” Công ước, mực tươi

“D.O.C” với những lời nói suông.

Hữu Nghị Quan máu còn vương.

Tây Nam biên giới thịt xương chất chồng.

Bao nhiêu chiến sĩ kiên trung.

Máu còn nhuộm đỏ một vùng Trường Sa.

 

Một thời hữu nghị đâu xa ?

Biển Đông không phải ao nhà riêng ai !

 

                           Vũ Triệu Tường

 

tin tức liên quan