Thơ: Bên kia dòng suối.

Ngày đăng: 09:18 03/03/2017 Lượt xem: 560

Thơ Hồ Bá Thâm

 

BÊN KIA DÒNG SUỐI  (1, 2)

1-

Bên này Cao xạ là anh

Bên kia dòng suối long lanh mấy nàng

Bên anh súng vẫn cao nòng

Bắn cho bọn F nổ tung giữa trời!

Bên kia dòng suối reo cười

Hoa bừng mừng cả núi đồi nhấp nhô

Phập phồng mây suối lơ thơ

Mấy nàng đối đáp đôi bờ âm vang

Bên kia trắng muốt mây ngàn

Bên này cây cỏ ngụy trang bồn chồn

Bên kia dòng suối… hoàng hôn

Bên này Cao xạ nòng còn bình minh

Ước gì lá mãi rung rinh

Ước gì dòng suối ôm mình trong mơ…

 

2-

Bên kia dòng suối… ai ngờ

Bom tung đạn dội đỏ bờ máu tươi

Còn đâu là tiếng gọi mời

Còn đâu em những nụ cười bâng khuâng…

Con đường lao tới đông – xuân

Bên kia dòng suối bừng bừng sục sôi…

Một trưa nòng súng đỏ trời

Cháy tan bọn F thỏa lời ước mong…

“Sưối vàng” em có biết không

Hai bên dòng suối ấm lòng… lời ru…

Ngày về quê mẹ nắng trưa

Thắp hương anh vái và chờ ngày mai…

Bên kia dòng suối… hỡi ôi!

Hẹn ngày trở lại

                       bồi hồi đón em!

                                 (Còn nữa)

                                HBT

 

tin tức liên quan