Thơ Nguyễn Văn Cầm - Đà Nẵng và những bài họa

Ngày đăng: 07:23 15/03/2017 Lượt xem: 680

 

XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG

 

 

 

 

 

Bài xướng:


CHUYỆN LIÊU TRAI


Canh trường vắng vẻ gió vi vu
Trăng lặng, trời khuya tối mịt mù
Mắt ngọc mơ hồ đêm lạnh lẽo
Tóc huyền lõa xõa cảnh âm u
Bỗng cành lá rụng nghe thoang thoảng
Chợt ánh sao băng phóng vụt vù
Nhớ chuyện Liêu Trai thêm tưởng tượng
Quỷ thần, yêu quái cũng ngao du.

 

10/3/2017.

Nguyễn Văn Cầm.

 

 

 

Bài họa 01:


MỘNG "LIÊU TRAI" (nđt)


Mộng thoảng đưa hồn vãng núi Vu
Hồ ly ẩn hiện dưới mây mù
Mơ màng dáng điệu dường chưa tỉnh
Bảnh chọe khuôn hình chắc vẫn u
Khổ nỗi dâm thần vây kín lại
Buồn thay bản lĩnh vụt qua vù
Cô phòng sĩ tử còn mê muội
"Hổ báo" thương gì phận lãng du!

 

13/3/2017.

Hồ Văn Chi

 

Bài họa 02:

 

TIẾNG GIÓ

 

Gió ngàn bay đến tiếng vi vu
Gieo giắt lòng ai giữa mịt mù
Để dáng mơ hồ trời lạnh lẽo
Cho hình lơ đảng đất âm u
Khuya về quốc gọi lời thoang thoảng
Sáng đến gà kêu tiếng vụt vù
Có phải đông về nơi cuối ngõ
Để lòng mơ mộng hát ngao du.

 

15/3/2017
Phan Đình Nguyên

 

 

Bài họa 03:

 

TƯỞNG TƯỢNG 

 

Đêm dần đổ ập núi hoang vu
Chỉ thoáng chốc thôi đã mịt mù

Sửng sốt rơi vào trong hoảng loạn
Bàng hoàng đối diện với âm u
Thình lình vụt lóe như chớp giật
Bất chợt ào lên tựa gió vù
Cảm thấy xung quanh đầy quỷ quái
Đang rình rập nhát kẻ phiêu du.

 

 

15/3/17

Trần Hà

 

 

Bài họa 04:

 

MỘNG ẢO


Trời gây bão lụt cảnh hoang vu
Để chốn trần gian phủ khói mù
Đất lở đùn lên như ổ mối
Cây dồn ứ lại tựa mầm u
Não nề nhà cửa liêu xiêu đổ
Hoảng hốt bò trâu liển xiển vù
Tưởng tượng '' LIÊU TRAI '' thời hiện đại
Tai phàm mắt tục - mộng phù du .!

 

15.3.2017

Võ Thanh Vọng

 

Bài họa 05:

 

CHUYỆN ĐỜI


Nỗi khổ đau buồn phá hoại vu
Tình nhân...thế sự phủ mây mù
Trong ngoài rệu rả lòng không sáng
Mới cũ tiêu điều cảnh tịch u
Nghĩa cử vì dân thì lặn khuất
Hành vi lợi nước đã bay vù...
Xa rời lý tưởng hằng mong đợi
Đội lốt trung thành để lãng du...

 

Vũ Thuận

 

 

tin tức liên quan