Thơ của Lê Ba

Ngày đăng: 08:51 07/04/2017 Lượt xem: 497

Về đền Lê Chân tri ân

 

Về An Biên  vái Lê Chân

Tụ nghĩa dựng cờ để cứu dân

Tướng quốc trung quân thời mở nước

Sống vì dân khi thác làm thần

Ngàn năm hào khí Hội về đây

Liệt nữ hiển linh ở đất này

Một dải Đông Triều ra cửa biển

Bốn mùa nghi ngút khói hương bay

Lê Ba

Hội Luật gia- Gia Bình – Bắc Ninh

*Lê Chân: An Biên- Đông Triều- Quảng Ninh dựng cờ khởi nghĩa theo Hai Bà Trưng năm 40 sau Công nguyên.

 

Cái tâm người thày

Tặng thày Đinh Văn Dậu trường Đinh Tiên Hoàng- Gia Lai

Bỏ trường lên rẫy làm nương

Thày cùng lớp trưởng lần đường tìm em

Gặp em trong rẫy lấm lem

Tai nghe mắt thấy lại thêm đắng lòng

Em như tờ giấy trắng trong

Ngô nghê em nói em không về trường

Em còn giúp mẹ làm nương

Em  đâu đủ lực về trường thày ơi

Thày về lòng dạ rối bời

Lên mạng xã hội nói lời sẻ chia

Tâm thày chưa thể chịu thua

Lại cùng Hiệu trưởng mới vừa tìm em

Niềm vui như được nhân lên

Em nhận về lớp về bên các thày

Nối tình thương nối vòng tay

Để thày gieo chữ hàng ngày bên em

Với thày hạnh phúc nào hơn

Có trò có lớp gie ươm mầm đời

Lê Ba

Hội Luật gia Gia Bình – Bắc Ninh 

tin tức liên quan