Hồ Văn Chi - Họa thơ Phạm Văn Việt

Ngày đăng: 06:16 03/05/2017 Lượt xem: 706

 

HỒ VĂN CHI - HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN

HỌA THƠ CỦA PHẠM VĂN VIỆT

 

 

 

Hồ Văn Chi

 

 

BÀI XƯỚNG

 

Đầu đông

 

Trời đang vương chút nắng hanh vàng

Chẳng muốn mùa đông lạnh giá sang

Vẫn thấy lá khô rơi chấp chới

Chưa thôi gió mát thổi dịu dàng

Ra đi nhung nhớ oằn tay xách

Ở lại âu sầu trĩu nách mang

Biết thế nên thu đành chấp nhận

Từng cơn rét buốt sắp lan tràn!

 

Phạm Văn Việt.

          

 

BÀI HỌA

 

Vào Xuân

 

Cúc rộ vườn xuân rợp thảm vàng

Từng đàn én lượn dục mùa sang

Hoa khoe dáng dưới sương e ấp

Lộc nẩy chồi trong nắng dịu dàng

Tống cựu, lưu hoài tình luyến nhớ

Nghênh tân, rũ bỏ sự đa mang

Ai qua trước ngõ hường đôi má

Khởi hứng vần thơ, tựa sóng tràn!

 

02/5/2017.

Hồ Văn Chi.

 

 

 

 

BÀI XƯỚNG:

 

Bạn đến thăm nhà

 

Lâu lâu bạn hữu đến thăm nhà
Chẳng kể đi về mấy nẻo xa
"Quốc lủi" đưa ra vui thưởng thức
Đường thi xướng họa khoái giao hòa
Bài ca tuổi hạc lòng phơi phới
Khúc hát tình già dạ thiết tha
Cứ muốn mời ông trời hãy xuống
Làm thơ, "cạch" chén tửu cùng ta!

 

Phạm Văn Việt.

 

 

BÀI HỌA 1:

 

Mong bạn tới nhà

 

Ước được khi nao bạn tới nhà

Gần ngàn cây số có là xa?

Thân tình đồng đội khi giao hảo

Thắm nghĩa văn nhân buổi xướng hòa

Thương lính Trường Sơn đời tận hiến

Khoái dòng Đường luật vận chưa tha

Đà Thành mong đợi người thơ nhé

"Cạch" chén tưng bừng thỏa chí ta!

 

02/5/2017.

Hồ Văn Chi.

 

BÀI HỌA 2:

 

Vào Hội Trường Sơn

 

Vào "Hội Trường Sơn"- một mái nhà

Kết tình đồng đội khắp gần xa

Xưa chung trận tuyến thời oanh liệt

Nay hưởng niềm vui cảnh thái hòa

Chất lính âm thầm luôn mẫu mực

Tình thơ rạo rực chẳng bê tha

Thương bao người mãi không về để

Hưởng cảnh huy hoàng đất nước ta!

 

 

 

 

02/5/2017.

Hồ Văn Chi, Đà Nẵng

Đt:   0983325708

Email:   hosychi0101@gmail.com

 

 

tin tức liên quan