" Con về quê Bác" - Thơ Hồ Văn Chi - Đà Nẵng Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 11:01 19/05/2017 Lượt xem: 1.947

 

 

 

CON VỀ QUÊ BÁC

Thơ Hồ Văn Chi

 

 

Con về quê Bác giữa mùa sen

Lá mượt, hoa tươi...rợp đất phèn

Dưới nắng chang chang phô nhụy thắm

"Ơi hoa sen đẹp của bùn đen!" (*)

 

Ba gian nhà trống, thật thân quen

Như nếp nhà quê khắp mọi miền

Khung cửi đơn sơ lưu dáng Mẹ

Án thư còn vẳng tiếng Cha truyền

 

Con về quê Bác, đất Kim Liên

Nơi sản sinh ra bậc Thánh hiền

Vì nước vì dân Người quyết chí

Đi tìm chủ nghĩa Mác- Lênin

 

Theo Bác, toàn dân đã đứng lên

Diệt quân xâm lược, phá gông xiềng

"Tự do cho mọi đời nô lệ" (*)

Dựng nước Việt Nam mãi vững bền.

 

Về đây thêm sáng, vững niềm tin

Chân lý như là lẽ tự nhiên 

Học Bác trong bao điều giản dị

Như hương sen tỏa ngát hồ sen.

 

 

 

Ngày 19/5/2017.

Hồ Văn Chi - Đà Nẵng

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

-------------------------

(*): Thơ Tố Hữu

 

 

tin tức liên quan