Thơ: Chuyện về chiếc khăn tay.

Ngày đăng: 09:50 22/05/2017 Lượt xem: 935

CHUYÊN KỂ VỀ
CHIẾC KHĂN TAY

Kính viếng hương hồn liệt sỹ NTL còn nằm lại 
ở rừng đại ngàn Trường sơn
(Nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập bộ đội Trường sơn 19/5/1959 – 19/5/2017)

Tác giả : Đại tá Nguyễn Văn Mẫn

Xa lắm rồi
Những mùa hoa cau
Hạt trắng vương đầy ngõ nhỏ 
Hai đứa chụm đầu chơi trò làm cỗ
Em muốn thổi xôi, tôi thích nấu chè
Chẳng chịu nhau em dỗi bỏ về
Tôi đứng tần ngần bên dậu…

Xa lắm rồi 
Những ngày sơ tán
Mũ rơm lớp học đình làng
Tối sợ ma em đợi tôi sang
Ánh đèn dầu gói trong giấy báo

Xa lắm rồi
Những ngày lửa khói
Hàng cau cháy rụi bờ ao
Má ửng hồng, mắt lóng lánh sao
Bối rối nhìn nhau qua ánh đèn pháo sáng

Xa lắm rồi
Ngày tôi ra trận
Tiễn nhau đến sát đường ray
Em dúi vội vào tôi chiếc khăn tay
Vẫn ấm nồng nước mắt !.

Và cũng xa lắm rồi
Xa lắm
Ngày em vào thanh niên xung phong
Phơi phới tuổi xuân, môi thắm, má hồng
Em nằm lại ở cánh rừng săng lẻ!

Quá nửa đời quạnh hiu, lặng lẽ
Đi suốt tháng ngày, đi khắp đó đây
Lặn lội tìm chẳng thấy
Gói nỗi buồn vào chiếc khăn tay
Vẫn ấm nồng nước mắt ….

Ngõ nhỏ
Mùa này
Hoa cau
Nhiều thật !

 

                  NVM

tin tức liên quan