"Vãn cảnh đầu năm" - Thơ: Lê Bích Ngọc .

Ngày đăng: 08:59 07/02/2022 Lượt xem: 386
 
--------------------------------------------------------

VÃN CẢNH ĐẦU NĂM
 
Xuân về không bán chẳng mua
Thảnh thơi vãn cảnh viếng Vua tài hiền
Khấn cầu Quốc Thái bình yên
Ấm no hạnh phúc khắp miền gần xa
 
Xuân sang đuổi hết dịch tà
Mọi người phấn khởi hát ca tưng bừng
Nước nhà phát triển thịnh hưng
Gia đình hạnh phúc không ngừng đổi thay
 
Thuở xưa cũng chính nơi này
Nhà Lê lập trại chung tay diệt thù
Năm trăm tám chín mùa Thu(*)
Khu đền xây dựng chỉnh tu hoàn thành
 
Ai về thăm lại Xứ Thanh
Hẳn là yêu mến đất lành nơi đây
Cảnh quan giếng Ngọc vơi đầy
Khuôn viên rộng rãi rừng cây xanh rờn
 
Đường vào còn hấp dẫn hơn
Cỏ cây hoa lá bướm vờn đùa vui
Đến đây không khỏi bùi ngùi
Chạnh lòng nghĩ đến Người nuôi chí tài
 
Lẫy lừng xứng đáng đời trai
Dân tình xây dựng tượng đài uy nghi
Ngàn năm dũng mãnh trị vì
Tuổi tên sáng mãi khắc ghi muôn đời .

 

Thọ Xuân 5-2-2022 (5-1 Nhâm Dần)
Lê Bích Ngọc .
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
Chủ nhiệm trang thơ: Những vần thơ và người lính

----------------------------------------------------
(*) Mốc bắt đầu xây dựng đền Lê Lợi vào năm 1433
 
tin tức liên quan