"Xuân Nhâm dần" - Thơ: Nguyễn phương Nga

Ngày đăng: 11:10 08/02/2022 Lượt xem: 364
 
--------------------------------------------------------

XUÂN NHÂM DẦN

Em viết tặng anh bài thơ xuân Nhâm Dần
Khi hai đứa mình bước qua tuổi bảy mươi
Xuân đã đến rồi , đẹp lắm anh ơi !
Mỗi một xuân qua, chúng mình thêm một tuổi
Xuân gõ cửa , mà lòng em phơi phới
Bởi bên em có dòng suối mát của tình anh
Xuân Nhâm Dần mang bao sự tốt lành
Hạnh phúc nhỏ, lớn dần theo năm tháng
Em vẫn hiểu mỗi một mùa xuân đến
Anh càng yêu em nhiều không kể tuổi tác thời gian
Xuân đã đến rồi, làm thổn thức con tim
Đón xuân đến với bao điều mới mẻ
Xuân Nhâm Dần , một mùa xuân đáng nhớ !
Em gửi trọn lòng mình vào thơ để tặng anh

 

Nguyễn phương Nga
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Thái Nguyên
 
tin tức liên quan