Thơ Xuân của Nguyễn Sơn

Ngày đăng: 10:16 09/02/2022 Lượt xem: 397
 
--------------------------------------------------------

Thơ Xuân của Nguyễn Sơn
 
HẸN GẶP HỘI LIM.

Nào ai đã gặp được ai.
Mà Tim anh cứ rộn hoài hội Lim.
Còn không em anh đi tìm.
Nón quai thao giữa hội lim câu thề.
Người ơi..người ở..đừng về.
Mớ ba mớ bảy anh về sao đây.
Lúng la lúng liếng mắt này.
Mạn thuyền ngồi tựa đắm say một thời.
Dẫu rằng người ở..người ơi...
Đành cầm lòng vậy anh rời hội Lim.

Nguyễn Sơn
 
 

PHẬN ĐÀO

Thương cho cái phận cành đào.
Đầu xuân ngắm- nghía-mời-chào-đón-đưa.
Chén vui chúc tụng giao thừa.
Khai xuân ấm áp nụ vừa hé xuân.
Cánh hoa khoe sắc ái ân.
Vui xuân ngày tết hương thơm vẫn còn.
Tết xong người đã hê luôn.
Ra ngoài bãi rác chẳng thương tiếc gì.
Đào ơi đẹp tuổi xuân thì.
Hết xuân còn mấy ai vì..đào hoa.?


Nguyễn Sơn
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

 
tin tức liên quan