Chùm thơ 4 bài của Nguyễn Quang Minh

Ngày đăng: 10:20 22/02/2022 Lượt xem: 229
CHÙM THƠ 4 BÀI CỦA NGUYỄN QUANG MINH
 
Tổ dân phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
ĐT: 036.4620.267 – 0915.976.520
 
 
BƯỚC CHÂN NGƯỜI LÍNH
 
Nhớ ngày cuốc bộ Trường Sơn
Đi trên lưng núi chập chờn mây bay
Sương mù che khuất bóng cây
Khi tan mây, biết chốn này vực sâu
Mùa khô chân bước nát nhàu
Nắng hè đổ lửa, trắng mầu mồ hôi
Chỉ mong bóng mát lưng đồi
Trường Sơn không có những chồi, bóng cây
Lật tung đạn sới bom cầy
Mỗi ngày mấy lượt nơi này bom rơi
Trường Sơn ơi nhớ một thời
Bước chân người lính, nụ cười, tiếng bom.
 
 
CÓ NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI
 
Con đường ấy 
Bụi đường lấp vết bánh xe lăn
Bụi và bụi bao trùm lên bụi
Trùm kín cả đoàn quân,
Cả những nơi bụi khói của đạn bom
Tiếng cười nói giâm gian
Một khoảng trời sống động.
 
Từ nơi ấy 
Anh đã gặp em cô gái mở đường,
Không kịp hỏi tên
Cả quê em cũng vậy.
Chỉ nghe qua tiếng hát
Biết em người miền Trung.
Mái tóc dài bám bụi
Của làn bom vừa rơi.
Bom trúng đường em lấp
Đêm làm tiêu dẫn đường
Nụ cười em duyên dáng
Hồn nhiên mà thanh thản
Đôi má em ửng hồng
Cô thanh niên xung phong
Chỉ có thế thôi
Cũng làm anh ngây ngất.
 
Phút dừng chân ngắn ngủi
Gặp nhau chẳng được nhiều
Chiều hè trời ngả bòng
Anh phải xa em rồi.
Anh cùng xe lăn bánh
Chỉ để lại bụi đường
Mang theo anh hình bóng
Cô thanh niên xung phong.
 
Đã lâu rồi em nhỉ
Khoảng khắc nửa cuộc đời
Đêm đêm thầm nghĩ lại
Như vừa qua đó thôi.
 
Em ơi em có nhớ
Đường mòn Hồ Chí Minh,
Con đường ấy năm xưa 
Đã nằm trong huyền thoại
Có những người còn lại 
Là những người như em 
Là những người như anh.
 
 
ĐƯỜNG RA TRẬN 
 
Nhớ lại ngày xưa chuyện chiến trường
Bao nhiêu trận đánh thật tang thương
Dòng sông Thạnh Hãn  lòng pha máu
Quảng Trị, Đông Hà đất trộn xương
Đánh giặc trường kỳ tâm chẳng nản
Hành quân thần tốc  trí kiên cường
Trai tài thời chiến vui ra trận
Gái đảm anh hùng giữ hậu phương.
 
 
   NHỚ NGƯỜI RA TRẬN
           Tặng những chiến binh
                  
Sáng hôm nay rộn rã khắp muôn nơi
Ta lại thấy một nỗi buồn reo rắc
Thương tiếc quá  lớp người đi đánh giặc
Đã không về trở lại với quê hương
Nắm sương tàn ở đâu đó chiến trường
Nằm dưới đất không nấm mồ dấu tích
Các anh đã gửi mình nơi tĩnh mịch
Gửi máu đào nơi đất mẹ hiển linh
Việt Nam này mãi mãi sẽ tôn vinh
Những người lính trọn đời vì đất nước.
Những danh tướng chỉ Việt Nam có được
Hưng Đạo Vương đánh bại giặc Nguyên Mông
Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp thành đồng
Đưa đất Việt đón mùa xuân toàn thắng.
 
 
 
                                                        
tin tức liên quan