"Con đường mang tên Bác" - Thơ: Phan Kế Toán

Ngày đăng: 12:21 24/02/2022 Lượt xem: 332
CON ĐƯỜNG MANG TÊN BÁC
 

Chân dung tác giả

Tôi đến Trường Sơn
Thăm lại con đường
Máu chị, máu anh nhuộm vào viên đá sỏi
Cung đường xưa mịt mù bom dội
Cây đang xanh chất độc rải trơ cành
 
Lá ngụy trang vẫn cứ che anh
Khi xe chết giữa ngầm sâu truông vắng
Lúc gian nam nghĩa tình thêm sâu nặng
Mỗi vết xe lăn hiện rõ một con đường
Rôn rã đêm ngày trai gái hậu phương
 
Căng ngực trẻ quyết lên đường ra trận
Như biển Đông sóng trôi về một hướng
Hai tiếng “xung phong”
Thôi thúc trái tim hồng.
 
Cuốc xẻng qua đêm mai lại có con đường
Xẻ dọc Trường Sơn lao về phía trước
Cơn sốt theo em mấy lần ngã trượt
Bên lán rừng viên thuốc đắng chia đôi
 
Để bây giờ con đường mới bên tôi
Mang hơi thở của lớp người đi trước
Ôi lịch sử con đường mang tên Bác
Nối rộng dài đưa ta đến vinh quang

 

Phan Kế Toán
Chủ tịch Hội Trường Sơn thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

tin tức liên quan