"Buồn" - Thơ: Nguyễn Việt Phát, Hà Nội

Ngày đăng: 10:21 28/02/2022 Lượt xem: 266
BUỒN

Giữa lúc co vid hoành hành
5 triệu người chết biến thành bụi tro
Trăm triệu người ốm nằm co
Hành tinh bịt miệng khạc ho đục trời
Kinh tế suy thoái khắp nơi
Thế gian đảo lộn tỷ người lao đao...
Bỗng dưng bom đạn thét gào
Mùa đông tuyết trộn máu đào trời Tây
Một thời tay nắm chặt tay
Gà chung một mẹ chung ngày gian nan
Chung diệt phát xít bạo tàn
Chung xây Xô Viết thành trang sử vàng
Thế rồi đổ vỡ tan hoang
Đường ai nấy bước bẽ bàng tình xưa
Láng giềng chung ngõ sớm trưa
Nỡ đành ghét bỏ tìm mua bạn hờ
Muốn giàu mạnh chớ đừng mơ
Dựa vào kẻ khác có ngờ chơi dao
Khuyên ai chung giọt máu đào
Giơ cao đánh khẽ ầm ào làm chi
Thắng thua cũng chẳng ích gì
Lòng dân hai nước sẽ đi đường nào
Trái đất này sẽ ra sao
Văn minh mà vẫn gươm đao hận thù
Hãy chôn bom đạn xuống mồ
Cắm lên bia mộ chùm nho hòa bình.

 

27/02/2022
Nguyễn Việt Phát, Hà Nội
tin tức liên quan