"Em hỏi anh Đồng đội là gì?" - Thơ: Phạm Minh Giang

Ngày đăng: 08:13 21/03/2022 Lượt xem: 224
EM HỎI ANH ĐỒNG ĐỘI LÀ GÌ
 
Em hỏi anh: đồng đội là gì?
Đồng đội là cùng chung chiến hào, cùng chung đội ngũ.
Cái định nghĩa muôn đời xưa cũ
Mà thiêng liêng cao quý vô cùng!
Không chỉ chung chăn, chung chiếu, chung mùng
Chung khói lửa bão bùng nơi trận mạc,
Chung cánh võng, chung vầng trăng,
chung lá thư nhà, chung lời ca tiếng hát,
Chung giọt nước cuối cùng, chung một lỗ thông hơi,
Chung một lá gan, chung đường tiến không lùi…
Mà chung cả một vũng bùn trộn máu,
Chung cả những nấm mồ bốn mươi năm không còn vết dấu,
Nghìn năm chung một tượng đài.
Em hỏi rằng: đồng đội là ai?
Em ơi, cứ nhìn khắc biết.
Cái ánh mắt sáng niềm tin tha thiết
Vào ngày mai, vào phẩm giá con người
Cái vô tư hiền hậu nụ cười
Trong sáng – không một màu vụ lợi,
Dáng đứng thẳng không bao giờ luồn cúi
Và tấm lòng nhân nghĩa ở bên trong…
Em hỏi rằng: đồng đội có cần không?
Không đồng đội thì tình yêu sẽ chết!
Không đồng đội thì niềm tin sẽ hết
Và mùa xuân mãi mãi ở chân trời…




19-3-2022

Phạm Minh Giang


tin tức liên quan