"Hóa tượng đài" - Thơ: Triều Dâng

Ngày đăng: 08:36 26/05/2022 Lượt xem: 153
HOÁ TƯỢNG ĐÀI
(Kính tặng tiểu đội Bách Khoa)
 
Thi công đường ống dẫn dầu
Vượt qua núi thẳm rừng sâu ngút ngàn
Trường Sơn nắng lửa mưa chan
Tuổi hai mươi quyết thi gan với trời
 
Vượt qua vách đá chơi vơi
Dưới chân mây trắng nhẹ trôi bồng bềnh
Tai mèo gót nhẹ thênh thênh
Lưng trời đường ống vai khênh lặc lè
 
Mịt mù những suối cùng khe
Gió Lào vắt kiệt nắng hè khét khô
Nhích dần theo nhịp hò dô
Từng cen ti mét...đẫm mồ hôi rơi
 
Mưa bom cũng mặc bạn ơi
Bốn nghìn cây(km)sắp tới nơi thật mừng
Bách khoa tiểu đội lính cưng*
Thi công toàn tuyến xuyên rừng Trường Sơn
 
Khó khăn gian khổ nào hơn
Rừng thiêng nước độc chả sờn trí trai
Bác mong gìn giữ nhân tài
Lệnh ra Bắc học... sáng mai lên đường
 
Chỉ còn đoạn ngắn dở dương
Đang cần trí tuệ khẩn trương hoàn thành
Thảy đều nhất trí đồng thanh
Dăm ba hôm nữa chấp hành lệnh ra...
 
Một bầy quạ sắt con ma
Bổ nhào...tiếng rít nghe mà rợn tai
Nát tan...đâu có còn ai
Các anh đã hoá Tượng Đài Trường Sơn!



Triều Dâng
CLB "Trái tim Người lính"

--------------------------------------------------
*Không biết tiểu đội Bách Khoa có được truy tặng danh hiệu anh hùng LLVT chưa mà các ngày kỉ niệm báo đài không thấy nhắc đến...(Một công việc và hành động quá đỗi anh hùng)

tin tức liên quan