"Chiều Nghĩa trang" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 05:31 27/07/2022 Lượt xem: 229
-----------------------------------------------------------------------

CHIỀU NGHĨA TRANG
 
Tôi cùng Em (*) giữa chiều nghĩa trang
Nắng tháng Năm, gọi gió Lào (*) chưa tới
Trời Nghi Xuân vẫn cao xanh vời vợi
Lưng lửng Non Hồng mây trắng nhở nhơ bay.
 
Bao chiến trường cùng hội tụ về đây
Bạn tôi nằm giữa bạt ngàn đồng đội
Tháng ngày trôi, thời gian như có lỗi
Đứa mãi tuổi thanh xuân, đứa đã bạc đầu.
 
Quỳ xuống bên Anh, cô em gái nguyện cầu
Biết chia gì Em ơi... trong khói hương vần vũ
Háo hức ngày đi, mong chờ hội tụ
Thương cô bạn láng giềng.... ấp ủ pháo vu quy.
 
Chinh chiến qua rồi, sinh tử phân li
Em đón anh về, cuối chân trời Tổ Quốc (*)
Bao nhiêu năm rồi, cạn khô nước mắt
Cơn bão lòng có lúc nào yên.
 
Anh đã về với đất Mẹ thiêng liêng
Bên dòng Lam, bến Giang Đình xao sóng
Sừng sững Núi Hồng cao xanh lồng lộng
Thiên thu - yên giấc vĩnh hằng.
 
Gió Tiên Điền thổi mát bốn mùa trăng
Xin được ru anh cùng vong linh đồng đội
Hồn Anh đã hòa vào hồn thiêng sông núi
Sáng mãi giữa quê hương nguồn cội đất lành.

 

Nghi Xuân - tháng 5/2022
CCB Phạm Minh Tâm

-----------------------------------------------------------
(*) Cô Nguyễn Thị Lý - em gái của liệt sĩ Nguyễn Quang Sinh.
(*) Xứ Bắc Trung bộ có gió Tây Nam thổi từ nước Lào qua dãy Trường Sơn về khô khốc, dân địa phương quen gọi gió Lào.
(*) Liệt sĩ Nguyễn Quang Sinh, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia tháng 12/1978. Được đơn vị mai táng tại Hà Tiên - Kiên Giang. Sau đó gia đình xin đón về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện nhà Nghi Xuân, Hà Tĩnh.



 
tin tức liên quan