Thơ Lưu Bá Thịnh

Ngày đăng: 06:41 07/11/2022 Lượt xem: 237
Thơ Lưu Bá Thịnh
 
TÌNH QUÊ
 
Bà ru mẹ,mẹ ru ta
"Ầu ơ" Câu hát mượt mà tfnh quê
Giọt mưa tí tách vọng về
Ánh trăng vàng nhuộm con đê đầu làng
Luyến lưu cái gió tình tang
Mê khăn mỏ quạ,yêu hàng mi cong
Trọn lời hẹn ước bến sông
Dầm dề nỗi nhớ, đầm lòng người đi
Khói bom tan lại trở về
Tình xưa thêm thắm, trăng thề càng trong
Nắng xuân ấm nghĩa vợ chồng
Mưa thu mát rượi tấm lòng thủy chung
Gío đông ấp ủ trùng phùng
Tiếng cười con trẻ thinh không đón chào
Ủ men tinh khiết "ca dao"
Muôn đời gắn bó ngọt ngào tình quê.

10/6/2022

 
 

BÀI CA THANH NIẺN XUNG PHONG
(Kính tặng Đội TNXP N105-P21- mở đường TS) 
 
Hôm nay gió nhẹ trời trong
Sông Đà ôm gọn trong lòng trời quê
Trời xanh,xanh đến si mê
Trắng mây nhè nhẹ bay về phương Nam
Núi đồi xanh sắc đại ngàn
Trên tàu du lịch vui bàn chuyện xưa
Mái đầu ai đã bạc phơ
Dáng ai chân chậm, mắt mờ, chân chim
Về đây vừa lạ vừa quen
Nửa thế kỷ đã vươn lên ngoài đời
Gặp nhau bổi hổi bồi hồi
Vui tình đồng chí nhớ thời đạn bom
Người ra mặt trận tiền phương
Ta lên rừng để mở đường quấn đi
Tuổi thanh xuân có tiếc gì
Góp cùng tiền tuyến giành về non sông
Kiên cường Thanh Niên xung phong
San đồi xẻ núi, chiến công mở đường
Thắm tình đồng đội yêu thương
"Mai Châu Đà Bắc" quê hương núi đồi
Từ làng quê mẹ xa xôi
Ra đi theo tiếng gọi mời "non sông"
Quyết tâm tô đẹp chữ đồng
Đồng tình, đồng chí, đồng lòng, đồng hương
Hát vang "cô gái mở đường"(*)
"Lên rừng,Chiếc gậy Trướng Sơn, Lên Ngàn"
Ba năm tình nguyện sẵn sàng
Về quê chăm sóc mùa màng ấm no
Người làm Công chức Nhà thơ
Kỹ sư, Bác sỹ, mộng mơ cũng nhiều
Tấm gương con cháu tin yêu
Giờ cao tiéng hát "ráng chiều" vẫn vui
Chia tay tình cảm ngậm ngùi
Ta ghi ,ta nhớ suốt đời "Xung phong"

16/9/2022
--------------------------------------
(*)tên các bài hát
 
TÌM EM
 
Tìm em trên đỉnh Trường Sơn
Mắt ngời, quân phục xanh rờn màu cây
Đi tìm em tận đèo Mây
Ruộng bậc thang - lúa vàng ngây ngất vàng
Tìm em ở giữa hội làng
Em hát quan họ ngỡ ngàng cả thơ
Tìm em nơi bến đợi chờ
Mạn thuyền em tựa, ngồi mơ trăng ngà
Tìm gần rồi lại tìm xa
Sao không tìm ở ngọc ngà tim yêu.


6/2022 
Lưu Bá Thịnh
số 3, ngõ1 thôn Chằm xã Bình Minh Huyện Thanh Oai Hà Nội


tin tức liên quan