Chùm thơ xuân của Anh Nguyên, Nha Trang – Khánh Hòa

Ngày đăng: 07:48 26/01/2023 Lượt xem: 157
 


Chùm thơ xuân của Anh Nguyên, Nha Trang – Khánh Hòa
 

Em gái Trường Sơn

Đêm quánh đặc, đèn rùa không phép bật
Ngầm lút sâu, khe dốc, xe như bò
Áo trắng hay da em thắp sáng?
Làm cột tiêu dẫn lối xe anh sang
 
Mắt đắng xót căng lên trong đêm
Cắn vành môi ứa lời chào nín lặng
Đường phía trước không thể dừng một tấc
Những đoàn xe nối nối qua ngầm
 
Bắp chân trần dầm mãi trong đêm
Hàng tiêu trắng như sao khuê đốt lửa
Anh trôi mãi trong niềm thương khôn xuể
Nợ một lời với thanh xuân em
 
Anh đã qua bao hàng tiêu huyền thoại
Mong một lần được dừng lại bên em
Ngỏ tiếng cười, nắm tay đồng đội
Khất hẹn đến giờ…..
                                 Đến tận mai sau!

Anh Nguyên
 
Hành trang người lính

Có gì trong hành trang người lính?
Chiếc ba lô năm tháng bụi phủ mờ
Đẫm cả nắng, cả mưa, và nỗi nhớ
Ngang dọc Trường Sơn, hằn vai áo cha già
 
Hết chiến tranh, ba vào nằm viện
Chiếc ba lô ngơ ngác nép góc buồng
Và lặng lẽ giữa bộn bề cuộc sống
Níu tay người khi bất chợt chạm qua.
 
Ngày đầu tiên bước chân đi xa
Chiếc ba lô theo con vào đại học.
Má lẳng lặng, sợ con bật khóc
Con gái lớn rồi, ai lại khoác ba lô!
 
Con chẳng buồn vì không có valy
Bạn bè đùa gọi con: cô bộ đội
Không bận lòng vì những điều chẳng thể,
Con hồn nhiên yêu chiếc ba lô.
 
Con bây giờ không còn bé thơ
Ba đi xa, ba lô không còn nữa
Nhưng con vẫn vững vàng là con lính
Cháy trong lòng hơi ấm chiếc ba lô.

Anh Nguyên
 
Hương Xuân

Hơi Đông lặng lẽ cuốn qua đây
Gió đã ngừng lay đám lá cây
Sóng biển nghe chừng thôi giận dữ
Nắng vàng lấp lóa sau vầng mây.
Trên cao líu ríu bầy chim én
Vấp phải hương Xuân cũng ngất ngây
Lãng khách dùng dằng đi chẳng nỡ
Sóng đâu bỗng dậy những vơi đầy!

Anh Nguyên
 
Nghênh Xuân.

Xuân tới muôn loài khoe sắc mới
Người người cũng mới - mỗi sớm mai.
Một điều mãi mãi muôn năm cũ
Nhân nghĩa, Ân tình không chuyển lay!
 
Nghênh Xuân – xin rộng mở cõi lòng
Đón bạn Tri ân như gió Xuân
Đón người - ấm áp như nắng Hạ
Với mình – thanh thản tựa hồ Thu.
 
Xuân đến, Xuân đi, Xuân lại lại
Đời người được mấy khúc Tri âm!
Hữu duyên kỳ ngộ tương Tri kỷ
Có đến rồi đi như tiết Xuân?!
 
Vẫn biết Đông tàn sẽ có Xuân
Vẫn biết chờ mong sẽ tương phùng
Lòng ta làm nhện giăng tơ mãi
Từng sợi mong manh dệt Xuân vui.


Anh Nguyên
51A Nguyễn Đức Cảnh – Phước Long
Nha Trang – Khánh Hòa
Tel. 0905183068


tin tức liên quan