“Mấy tay và mấy gan” – Thơ: Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 08:25 03/12/2023 Lượt xem: 54
MẤY TAY VÀ MẤY GAN
 
"Đàn bà dễ có mấy tay
Đời xưa mấy măt đời này mấy gan"
Chuyện rằng hai thị Lan – Nhàn
Giỏi giang đất Việt nhưng gian rách trời
 
Thị Lan đệm Mỹ tuyệt vời
Sánh đôi cùng với “con trời” gốc Hoa
Biệt tài móc nối gần xa
Kết tình hữu hảo toàn là quan trên
Đất vàng mua với giá mềm
Sài thành thâu tóm lực quyền từ đây
Cộng sinh co kéo thành bầy
Giúp dàn lãnh đạo nhét đầy túi tham
Đất không lấp nổi tâm gian
Lại dùng thủ đoạn ngân hàng lãi cao
Phát hành trái phiếu ào ào
Lừa dân dâng cả hầu bao cho mình
 
Thị Nhàn quê ở Bắc Ninh
Bằng cấp, ngoại ngữ đầy mình kém ai
Xuất khẩu lao động khá tài
Quan hệ quốc tế chiêu bài hẳn hoi
Huân chương được tặng quá trời
Lại còn danh hiệu nước ngoài trao cho
Nhưng mà không thoả giấc mơ
Thò tay “thầu đấu” hồ sơ khắp vùng
Mua trang thiết bị lung tung
Hối lộ quan chức bôi hồng thành đen
Cửa nào thị cũng dùng tiền
Và dùng má lúm cười duyên giết người
 
Mỹ Lan giờ đã rụng rời
Cùng Vạn Thịnh Phát hết thời điêu toa
Thanh Nhàn trốn ở trời xa
AIC phải rên la trọn đời
Tay sao che nổi mặt trời
Gan dù cóc tía cậy người cũng tiêu
 
Đàn bà sống để cho yêu
Gian tham chi lắm chuốc nhiều khổ đau
Giận thì gận vẫn nhớ câu
"Cháy nhà ra chuột" lỗi đâu một mình ?


CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)


tin tức liên quan