"Vui ngày hội lính" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 09:37 08/12/2023 Lượt xem: 85
------------------------------------------
VUI NGÀY HỘI LÍNH
(Nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội CCBVN 6/12/1989 - 6/12/2023)
 
Chiến chinh tắt lửa lâu rồi
Hôm nay vui hội, về ngồi với nhau
Gọi là gặp gỡ giao lưu
Chia vui đàm đạo, chẳng mưu cầu gì
Có gì đâu để sân si
Lấy gì đây để so bì máu xương
Ngày vui tắt lửa chiến trường
Mấy ai lành lặn vết thương, tật nguyền
Vậy là cũng đã "lên Tiên"
Còn hơn bè bạn ngủ yên vĩnh hằng
Màn trời chiều đất đãi đằng
Đầu non cuối bể, dặc dằng gió sương
Khát ngày về lại cố hương
Tan mơ, vỡ mộng, âm dương cách rời
Chờ lâu, Mẹ cũng đi...rồi
Thôi thì chín suối ngậm cười cùng con.
 
Bao nhiêu luống những mỏi mòn
Kể sao cho hết mất còn, thiệt thua
Khi trái gió, lúc trở mùa
Khốn thay bao cảnh dư thừa cô đơn.
Những năm gió núi Trường Sơn
Chỉ mong qua sốt cắt cơn, đã cười
Nay về sống giữa đầy vơi
So đo càng thấy đáy đời thêm sâu
Sự tình trong cuộc bể dâu
Nhìn lên ngó xuống, vàng thau đã rành
Thôi thì tươi để mà xanh
Cho cây thêm lá, cho cành đơm hoa.
 
Chén vui - thiếu, đủ cười xòa
Cùng nhau hát lại khúc ca quân hành.


CCB Phạm Minh Tâm
 
tin tức liên quan