Chùm thơ của tác giả Trần Công Sản

Ngày đăng: 07:33 03/01/2024 Lượt xem: 87
TẾT Ở TRƯỜNG SƠN

Cái ngày tết ở Trường Sơn
Hành quân ngang dốc mây vờn dưới chân
 
Tiếng gà rừng gáy xa gần
Bông hoa ngàn nở trắng ngần lối đi
Vô tư mấy cậu binh nhì
Làm thơ xuân đọc trước khi vượt đèo
Lời thơ như có pháo reo
Có hoa đào nở giữa chiều mênh mang
Lời thơ có ánh trăng vàng
Có người con gái thường sang bên nhà
Bé em tết có áo hoa
Bánh chưng xanh gói, mẹ già khéo tay
Lời thơ thơm ngát hương bay
Bỗng bom thù nổ hoa gầy tả tơi
Câu thơ loang máu khoảng trời
Cánh tay người lính bỏ nơi dốc đèo
 
Trường Sơn vọng tiếng suối reo
Nhớ đoàn quân mũ tai bèo đón Xuân./.
 

NGHE BÁC ĐỌC THƠ XUÂN
 
Bác Hồ chân lý sáng soi
Xua màn đêm đón đất trời vào xuân
Thơ Người mệnh lệnh tiến quân
Vần thơ thép với “trăng ngân đầy thuyền”
Đồng bào, chiến sĩ tiến lên !
Tin vui thắng trận khắp miền nở hoa ! (*)
Mấy mươi năm Bác đi xa
Câu thơ Bác, vẫn chói lòa trong tim
Chúng con vững một niềm tin
Thơ xuân Bác đọc mãi in đáy lòng .
__
(*) Ý thơ của Bác
 

NHỚ TRƯỜNG SƠN

Những người cầm súng năm xưa
Trường Sơn mấy độ nắng mưa mấy mùa
Chon von đỉnh núi mây mờ
Bàn chân rớm máu đến giờ chưa quên.
Hành quân thức trắng đêm đêm
Bom thù gầm rú nổ rền quanh ta
Thèm nghe một tiếng canh gà
Thèm nghe một khúc dân ca quê mình
Thèm nghe hát điệu trúc xinh
Chập chờn lại thấy mái đình cây đa.
Quãng đời quân ngũ đã qua
Nay về xóm cũ cây đa mái đình
Trở thành một cựu chiến binh
Mừng vui ứa lệ ! Ôi tình quê hương
Còn bao đồng đội yêu thương
Không về nằm lại chiến trường xa xôi.
 

      Trần Công Sản
Hội VHNT Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh


tin tức liên quan