"Tự hào" Quê tôi - Thơ: Kim Phượng

Ngày đăng: 08:09 25/02/2024 Lượt xem: 36
“TỰ HÀO” QUÊ TÔI.
 
Quê em biết mấy “tự hào”
Ngày xuân lễ hội ào ào thoi đưa
Lễ đình rồi lại lễ chùa
Lễ nhà thờ lớn, lễ đua các vùng
Trống chiêng rộn rã tưng bừng
Hết giêng hai lễ lừng khừng chưa thôi
Lễ đền lễ phủ chẳng ngơi
Cầu trời mưa thuận, nắng vơi tốt đồng
Lễ từ tây lại sang đông
Nhà nhà vợ vợ chồng chồng thướt tha
Tháng hai bưởi đã ra hoa
Vườn chè nảy lộc vườn cà nụ xinh
Mà sao trống vẫn thùng thình
Lễ nhiều thêm nữa dân tình đói to
Không làm thì hỏi ai cho
Đói nghèo theo bước, chẳng lo chẳng bàn
Cứ ham váy áo xênh xang
Cứ thêm lễ hội thì toang có ngày.
 


25/2/2024
Kim Phượng


tin tức liên quan