Thơ hướng về Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam của Tô Hiền, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính.

Ngày đăng: 07:23 27/02/2024 Lượt xem: 52
Thơ hướng về Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam của Tô Hiền,
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính.



HAI NGƯỜI THẦY
(Nhân Ngày Thầy thuốc VN)
 
Có lẽ mọi người chỉ biết em
Trong dáng dấp... một người THẦY GIÁO!
Trên bục giảng, say sưa truyền đạo
Lớp lớp học trò rời bến, sang sông...!
 
Ít ai biết, có một thời trẻ trung
Em cũng đã, từng là THẦY THUỐC!
Trong mưa bom, bão đạn xuôi ngược
Cấp cứu thương binh, giành lại nụ cười...
 
Mãi xa rồi, tuổi mười tám, đôi mươi
Nhưng vẫn vẹn nguyên, quãng đời... đẹp nhất!
Chẳng... "anh hùng, kiên trinh, bất khuất"
Em chỉ góp phần lặng lẽ, nhỏ nhoi...
 
Đồng đội của em, giờ ở muôn nơi
Có còn nhớ, những năm tháng ấy...
Một Trạm Quân y giữa tiền phương lửa cháy
Và những Thiên thần áo choàng trắng như... mơ!
 
Và có nhớ em, một Chiến sĩ dại khờ
Luôn hoá thân, đau nỗi đau Đồng đội
Chiếc đèn bão soi bóng em mỗi tối
Trò chuyện, đọc thơ, xoa dịu những vết thương...?
 
"Hai người Thầy" trong em mãi vấn vương
Em chọn nghề, hay nghề chọn em đấy?
Hạnh phúc nào bằng khi mình luôn được cháy
Đến tận cùng cho những... niềm yêu!
 

Tô Hiền
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính


tin tức liên quan