"Chiều Xuân Tây Hồ" - Thơ: Đỗ Đức Yên, Vũng Tàu

Ngày đăng: 07:03 28/02/2024 Lượt xem: 93
CHIỀU XUÂN TÂY HỒ
(Tặng H T An Dương, Ba Đình, Hà Nội)

Phía tây Hà nội - Tây Hồ
Màn sương khói phủ xanh lơ áng chiều
Nặng thuyền tình bóng người yêu
Sóng xanh vỗ mạn cánh diều buồm căng
***
Anh xa Hà Nội mười năm
Nay về thăm lại ngỡ nằm trong mơ,,,
Phía tây Hà Nội Tây Hồ
Nơi xưa Anh ở ven đô đất này
Cũng làng hoa ở phía tây
Đào xuân đang nụ, mai gầy đang tươi
Miệng duyên em vẫn tươi cười
Gái làng hoa để suốt đời anh yêu
Mười năm xa lòng vẫn siêu
Nhật Tân hoa nở - đỏ chiều Hồ Tây
Ôm mùa xuân trong vòng tay
Hôn lên đôi má Em đầy hoa tươi
Chào quê Mẹ nhớ khôn nguôi
Anh về với biển xa khơi tìm dầu
Nơi xa xôi tận VŨNG TÀU
Hồ Tây anh nhớ hoa đào ngày xuân…



Đỗ Đức Yên
Hội viên Trường Sơn tại TP Vũng Tàu
(Nguyên cán bộ quản lý thuộcTập đoàn Dầu khí VN)


tin tức liên quan