"Đôi bàn tay anh" - Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 08:04 01/03/2024 Lượt xem: 41
ĐÔI BÀN TAY ANH
 
Từ chiến chiến trường Quảng Trị trở về
Anh chỉ còn một cánh tay
Một cánh tay anh gửi lại vực sâu Trường Sơn.
 
Về làng anh lại dậy các em thơ
Như ngày nào
Nét chữ thẳng ngay
Anh là thầy giáo làng
 
Và anh dậy chúng hát
Những bài hát Đất nước Anh hùng
Giọng anh hào sảng
Bay xa, bay cao
 
Các em yêu bàn tay thầy
Yêu đôi bàn tay chiến Sĩ Trường Sơn
Năm xưa mở đường
Cho xe pháo vào chiến dịch…
 
Những bàn tay vạch đường chỉ đỏ
Trên tấm bàn đồ
Dẫn đoàn quân xông lên
Tiêu diệt quân thù
 
Ôi đôi bàn tay chiến Sĩ
Những người con mẹ Việt Nam Anh hùng
Đã chia đều cho hai miền Đất Nước
Tổ Quốc Việt Nam sáng ngời!
 

Tháng 02- 2024
Nguyễn Xuân Tuynh
Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

 

tin tức liên quan