"Hoa Xuyến chi" - Thơ: Phạm Tuệ

Ngày đăng: 11:23 30/06/2024 Lượt xem: 19
HOA XUYÊN CHI
 
Mảnh mai em đứng bên đường
Ơi lòng quân tử có thương hoa hèn
Một đời sống giữa bon chen
Đã thua rực rỡ lại hèn kém hương
 
Ghẹo chơi đôi cánh bướm vờn
Con ong say mật cũng quen đường vào
Lả lơi cười nói lao xao
Chơi qua đường để má đào tàn phai
 
Trắng trong một đóa sớm mai
Chiều về rã cánh có ai thương cùng
Giám xin quân tử bao dung
Chở che cát bụi giữa dòng đời sa
 
Xuyến Chi cũng một kiếp hoa
Bởi không rực rỡ nhạt nhòa phận em
Rộng thương cỏ nội hoa hèn
Thắt lưng xin được đáp đền tình ơi
 
Buồn thay cho cái sự đời
Người thừa rực rỡ kẻ thời kém duyên
Hỡi ai lau những ưu phiền
Để em xin được đáp đền lòng ai.

28/6/2024
Phạm Tuệ
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 tại Bình Phước


tin tức liên quan