"Tháng bảy về" - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 07:49 15/07/2024 Lượt xem: 58
------------

THÁNG BẢY VỀ
 
Tháng Bảy về
Đất - Trời lại giao thoa
Thành điểm hẹn của muôn vàn thương nhớ
Những Nghĩa trang của một thời hoa lửa
Lại bùng lên trong hương khói nhạt nhòa
 
Tháng Bảy về
Hoa lại kết thành vòng
Và nhật ký lại sáng bừng trang sử
Tháng năm xưa chưa bao giờ hoen rỉ
Vẫn cùng ta viết tiếp phần đời
 
Tháng Bảy linh thiêng
động đất thấu trời
Triệu linh hồn đón chờ trong hoang vắng
Mẹ “gặp” con, vợ “gặp” chồng thinh lặng
Chẳng hẹn hò âm dương vẫn tìm nhau
 
Tháng Bảy về
Nhắc ta thật im sâu
Dù một phút để nghe người đã chết
Tự soi mình vào " dòng sông nước mắt"
Đã bao giờ phản bội với người xưa
.
Tháng Bảy về
Không ai muốn tiễn đưa
Không ai muốn xây thêm Nghĩa trang Liệt sĩ
Máu - Lửa - Hoa đã nhuộm đầy thế kỷ
Linh thiêng ơi!
                    phù trợ núi sông này.
 

CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)

 
tin tức liên quan