"Hà Nội trong gió thu" - Thơ: Nguyễn Lê Hưng

Ngày đăng: 07:11 08/10/2024 Lượt xem: 63

HÀ NỘI TRONG GIÓ THU
 
Tôi nghe sóng Sông Hồng trong gió thu
Dào dạt bến Chương Dương bừng lửa cháy
Tiếng trống trận Hàm Tử Quan năm ấy
Đang vọng về trong tĩnh lặng Hồ Gươm.
 
Cổ Loa thành xây đắp mối tơ vương
Cuộc tình xưa nhắc ta không nhầm lẫn
Trong tình yêu với những gì chân thật
Sự dối lừa áo lông ngỗng bi thương .
 
Gò Đống Đa ghi đậm dấu chiến trường
Chui ống đồng chạy thoát thân tướng giặc
Chưa từ bỏ dã tâm từ phương Bắc
Muôn đời sau vẫn nhắc nhở cháu con.
 
Mười hai ngày đêm một mất một còn
Điện Biên Phủ trên không tràn chiến thắng
Hà Nội anh hùng toàn dân đánh giặc
Rạng rỡ đất trời ghi những dấu son.
 
Hà Nội hôm nay không có lối mòn
Những con đường rộng thênh thang tiếp nối.
Những con người sống hồn nhiên mong mỏi
Hà Nội xanh trong Hà Nội yêu thương.
 

Thái Nguyên ngày 7- 10 - 2024
Nguyễn Lê Hưng
Hội viên TS F471 tại Thái Nguyên


tin tức liên quan