“Hải Lăng ngày hội ngộ” – Thơ: Triều Dâng (Phạm Như Tý)

Ngày đăng: 07:00 17/10/2024 Lượt xem: 18
-----------------

HẢI LĂNG NGÀY HỘI NGỘ
 
Lâu lắm rồi chưa có được lần vui
Người lính Trường Sơn quê mình hội ngộ
Mong lắm chứ mong hơn ngày nhập ngũ
Bạn bè về tìm lại tuổi đôi mươi .
 
Tháng ba về trong nắng Xuân tươi
Đang náo nức đón ngày vui chiến thắng
Bờ hồ trong xanh miên man cơn nắng
Thị trấn đang bừng sức sống vươn lên.
 
Mình lại về trong tay chị tay em
Nhớ thuở chia xa lên đường nhập ngũ
Quê hương khổ bữa cơm ăn chưa đủ
Trảng cát dài nóng bỏng vai cha .
 
Hải Lăng nay trong cát trắng Ngọc ngà
Thị Trấn vươn mình cùng ta cùng bạn
Khu công nghiệp đang chạy dài mở rộng
Cát bỏng lưng trâu nay hóa đất giàu.
 
Người lính năm nào cắt cỏ chăn trâu
Nay gặp lại tóc hai màu đen trắng
Ôm chầm lấy nhau mừng vui lệ ngấn
Hải Lăng ngọt ngào yêu lắm đi thôi .
 
Mong lắm ngày về hội ngộ chung vui
Tình đồng đội đang bồi hồi xúc cảm
Biết ngày mai chén hương nồng sẽ cạn
Lại rót đầy cùng mừng bạn mừng ta .
 
.
Đồng đội muôn đời nồng ấm thiết tha
Về tay nắm ôn ngày qua kỷ niệm
Tóc đã bạc mà tình xưa lưu luyến
Cứ mãi đầy tâm nguyện với Trường Sơn.


16/3/202
Triều Dâng
(Phạm Như Tý)

Ban LL TTTS Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

 
tin tức liên quan