"Tình mẹ" - Thơ: Trần Văn Lục

Ngày đăng: 06:11 25/10/2024 Lượt xem: 27
TÌNH MẸ

Mẹ cho tình cảm bao la
Mênh mông hơn dải  Ngân Hà  mẹ ơi!
Hôm nay con lớn  lên  rồi
Trong nguồn sữa mẹ những lời ru êm
Đông về rơm rạ qua đêm
Bàn  tay  thêu dệt  lụa mềm  giang sơn
Nhường con tấm áo lưng cơm
Nhường nơi khô ráo, ấm hơn con nằm
Bom rơi  đạn lạc bão dông
Một đời che chở, mẹ không vì mình!
Thương con mẹ nặng ân tình
Sống ngay thẳng, gét bất bình oan khiên
Dạy con nuôi chí  vững bền
Giữ nghiêm phép nước, vẹn nguyên “ Đạo nhà”
Mẹ như đức Phật - Tiên sa
Còn gì hơn thế mẹ cho cuộc đời
Ơn  sâu nghĩa nặng mẹ ơi!
Con ghi  để trả  muôn đời  chưa xong …
Mẹ như tia   nắng ngày đông
Đời  không  có nắng sao  lòng con  vui
Mênh mông sông nước biển trời
Quê hương lòng  mẹ - Muôn đời quê hương./.
 

Trần  Văn  Lục
SN 015  phố Hoàng Sào, Tổ 04 phường
Pom Hán thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai
ĐT: 0395 186  799


tin tức liên quan