Thơ Nguyễn Thị Hiền Hội Văn Học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng: 08:02 28/01/2025 Lượt xem: 26
-------------------

Thơ Nguyễn Thị Hiền Hội Văn Học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

NGUYỆN CẦU
Khi em sinh ra
Đất nước đã yên bình một nửa
Nửa kia vẫn còn trong máu lửa
Vết thương vẫn chưa lành...
Em chỉ biết đến các anh
Qua những trang sách viết về chiến tranh
Những hy sinh xương máu
Để những người còn lại Đau đáu Đi tìm...
Hỡi những cánh rừng, con suối
Đừng lặng im
Hãy mở lời Về những chiến công
Của những con người nằm xuống
Để họ nở nụ cười mãn nguyện
Khi đã hy sinh đời mình
Cho Đất nước nở hoa.
 
 
NHỮNG NGÔI MỘ KHÔNG TÊN
Những ngôi mộ không tên
Trong nghĩa trang Đường Chín
Những ngôi mộ giữa ngàn hoa sim tím
Thẳng hàng… khiêm tốn… lặng im….
Những ngôi mộ không tên
Dưới ngút ngàn cỏ xanh Thành Cổ
Máu và xương đã hoá thành đất đỏ
Cho đất Mẹ bình yên.
Những ngôi mộ không tên
Ẩn mình vào đá núi
Giữa Vị Xuyên một thời lửa khói
Giữ từng tấc đất đường biên
Những ngôi mộ không tên
Vĩnh viễn nằm đáy sâu của biển
Vòng tròn Gạc Ma… một lời ước hẹn
Để người đời vẫn không thể nào quên
Những ngôi mộ không tên
Đã hoá thành bất tử
Tên các anh đã khắc vào lịch sử
Vào con tim như truyền thuyết Rồng Tiên.
 

MỘT THỜI ĐẤT NƯỚC HÀO HÙNG
Khói lửa chiến tranh kéo dài nay đã tắt
Cỏ hoa bật mầm trên những hố bom
Vẫn còn đó ngời lên ánh thép
Bao lớp người chẳng tiếc máu xương.
Ôi Tổ Quốc! Đã bao lần đứng dậy
 Đất nước mình thấm đẫm máu cha ông
Gió vẫn thổi suốt ngàn năm lịch sử
Muôn triệu người quyết giữ lấy non sông.
Hoa nở suốt chiều dài thương nhớ
Thuở bước chân rầm rập lên đường
Đôi dép lốp cũng làm nên lịch sử
Bừng sáng lên ý chí niềm tin
Trăng thao thức treo trên đầu ngọn súng
Còn mơ ngõ nhỏ nhà mình
Hương cau rụng bên thềm xưa bỡ ngỡ
Dáng mẹ hao gầy gom lá rụng vườn xinh.
Có tuổi hai mươi không thể chết
Những con người trẻ mãi với thời gian
Họ yên nghỉ trong cánh rừng lá bạc
Nằm nghe gió hát trên ngàn.
Lịch sử tạc vào đá núi
Một thời như thế hào hùng!
 

Nguyễn Thị Hiền
Hội Văn Học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai
ĐT : 0352776399

 
tin tức liên quan