Chùm thơ 4 câu viết về mùa xuân của Nguyễn Ngọc Hưng.

Ngày đăng: 10:34 15/02/2025 Lượt xem: 56
Chùm thơ 4 câu viết về mùa xuân của Nguyễn Ngọc Hưng.
  
GIÓ XUÂN
Đang lơ mơ bỗng giật mình
Ngoài cửa có ai khua gõ
Hóa ra rập rình anh gió
Tặng vài ba cánh hoa xinh!
 

BỌ CẠP VÀNG 
Gọi mai nở muộn hay cây xuân muộn
Đâu phải vì em không đến kịp thời
Thâu góp dương quang nén đầy tâm ý
Bung ánh vàng cho lóa mắt người chơi!
 

CUỐI MÙA 
Sụt sùi mưa tái gió tê
Cuối mùa gặp nắng cũng mê mẩn à
Cười lên vui chút thôi mà
Nhăn chi cho nó chóng già nhở em?
 

HOA CAU
Hoa cau rụng xuống còn nguyên đó
Mùi hương xao xác gió bay rồi
Như kẻ mất hồn ngơ ngân ngẩn
Bao giờ em trả lại hồn tôi?
 

RÉT NÀNG BÂN
Tháng Giêng em đã rét đài
Tháng Hai rét lộc xe dài sợi thương
Xa người nghe rét thấu xương
Áo đan nhầm mối... bắt thường tháng Ba?
 

CỎ MAY
Ngày xưa áo quần tha thướt
Tha hồ khâu nhớ khâu thương
Bây giờ váy cao quá gối
Muốn may một mũi dễ thường!
 

NGUYỄN NGỌC HƯNG
Số nhà 168, đường 23 Tháng 3,
thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.
ĐT: 0255 3861 312


tin tức liên quan