"Du Xuân" - Thơ: Phạm Tuệ

Ngày đăng: 01:07 28/02/2025 Lượt xem: 70
DU XUÂN

Bước chân gọi những bước chân
Tháng giêng lễ hội về nguồn bạn ơi
Xuân ngân trong nắng hoa cười,
Dọc ngang trời rộng én trôi nhớ mùa
 
Vẫn trời đất vẫn xuân xưa
Tháng giêng xuân chín sen vừa nảy xanh
Níu no gọi bạn trên cành
Đàn chim xây tổ an lành sân quê
 
Áo em rực lối đi về
Ngỡ mùa xuân chín tình mê mẩn tình
Du xuân theo những cánh chim
Màu cờ lễ hội gợi lên bao điều
 
Về miền công đức bạn yêu
Mà nghe trống trận vọng chiều xuân xưa
Bình Ngô tiếng Hịch như vừa
Tiếng cha ông của ngàn xưa vọng về
 
Gần xa nô nức sơn khê
Cờ hồng phấp phới trăm quê yên bình
Tìm về với góc tâm linh
Hương hoa ngũ cúng soi mình tu tâm
 
Du xuân đâu kể xa gần
Ở đâu bạn gọi áo quần rong chơi
Đền đài di tích khắp nơi
Muôn nơi thì cũng muôn nơi là nhà
 
Tiêng chuông đổ phía Chùa xa
Bâng khuâng nữ khách ngân nga bóng chiều
Khách xuân đưa bước dập dìu
Phần hương khói tỏa phần yêu má hồng
 
Vãn xuân giã bạn hoài mong
Hẹn nhau tái ngộ trong vòng dăm ba
Bén mùi sớm nắng chiều tà
Bao giờ mới đến mùa hoa lại tìm
 
Du hương theo những cánh chim
Trời nam bể bắc bạn tìm bạn chơi
Tháng giêng mai đã qua rồi
Xếp khăn áo lại hẹn người năm sau
 
Dù mưa dù nắng mặc dầu
Còn trời, còn đất, còn nhau, còn tìm
Bao giờ lại đến mùa xuân
Cho ta nối lại trời gần trời xa
 
Hẹn năm sau đến mùa hoa
Khăn áo ta lại một nhà du xuân
Trăm năm được mấy mươi lần
Bạn ơi chớ dể ngày xuân vô tình.


28/2/2025
Phạm Tuệ
Hội viên TS Sư đoàn 472 tại Bình Phước


tin tức liên quan