-------------------
NHỮNG BÔNG HOA RỰC RỞ ***
(Mến tặng chị em Phụ nữ ngày 8/3)
Các em là những bông hoa rực rỡ
Giữa đời thường thắm nở ngạt ngào hương
Là người mẹ hiền mẫu mực thân thương
Sống dâng hiến mình nhận phần thua thiệt.
Việc nước, việc nhà chăm lo điều tiết
Thời gian trôi khắc nghiệt trong ngày
Các em như cổ máy đang quay
Bữa cơm ăn không thiếu bàn tay người vợ.
Giặc giủ chăn màn đến thay bao gối cũ
Chỉ có các em làm việc đó thôi mà
Những việc không tên của phận đàn bà
Mỗi sáng tinh mơ lau nhà nấu nướng.
Các anh những thằng đàn ông giỏi tướng
Với thơ vần hồn ngất ngưỡng trăng mây
Các em những bông hoa thường nhật đong đầy
Luôn nở thắm sắc tỏa bay diệu vợi.
Những bông hoa bình thương mà đẹp lên phơi phới
Cho anh được một lần chúc tới hết tin yêu
Ngày tám tháng ba chỉ có vậy đôi điều
Các em có một phần trong thơ anh câu chữ.
Các em là niềm vui là người luôn giữ lửa
Để hạnh phúc gia đình ấp ủ những yêu thương./.
Quảng Trị 06/3/2025
Phạm Như Tý (Triều Dâng)
Ban LL TT Trường Sơn huyện Hải Lăng, Quảng Trị