Long Hải một làng chài - Thơ: Phạm Cao Phong
Ngày đăng:
11:07 07/04/2026
Lượt xem:
6
LONG HẢI CÓ MỘT LÀNG CHÀI
Có một làng chài tròn ba trăm năm tuổi
Hình thành từ thế kỷ mười bảy, người ơi!
Dân Thuận Quảng tìm đường vào Nam Bộ
Để tránh cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn một thời
Với Long Hải biết tự thân khẳng định
Lưu giữ trong mình vẻ đẹp nguyên sơ
Khách du lịch tìm về nơi nghỉ dưỡng
Người bén duyên nhau chẳng thể hững hờ!
Nơi tích lũy bao tiềm năng sinh lực
Ẩn chứa tài nguyên, địa thế giao hòa
Miền tâm linh bao trầm tích văn hoá
Lễ hội Nghinh Ông bề thế kết hoa
Cùng Long Hải viếng thăm nhiều di tích
Đền Dinh Cô, Mộ Cô, Thiền Viện Trúc Lâm
Nghi thức cầu mưa thuận, gió hòa đặc sắc
Chút tương tư hồn vía biết lặng thầm
Cùng Long Hải thăm căn cứ Minh Đạm (*)
Nơi ghi danh lịch sử của muôn đời
Thử sức vượt cung đường đèo Nước Ngọt
Nghe biển vọng về tình khúc: Xa khơi
Chiều Long Hải thảnh thơi ngồi trước biển
Rồi nhẩn nha trên bờ bãi cát dài
Triều sóng gọi không ồn ào quá mạnh
Nghe tiếng lòng cùng cộng hưởng khoan thai
Ba trăm năm với làng chài Long Hải
Sau bao gian nan, giông bão cuộc đời
Đẹp tình yêu bao la không lỗi hẹn
Những con tàu chở khát vọng vươn khơi.
------------
(*) Nơi có Đền thờ: 2642 anh hùng liệt sỹ
và Nữ anh hùng Võ Thị Sáu.
Phạm Cao Phong
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan