Chùm thơ - Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 08:52 04/07/2026 Lượt xem: 7
            RỒNG CHÂU Á

 
Thời khắc lịch... sử vươn mình đứng dậy
Rũ sạch nhiêu khê xoá bỏ trung gian
Cho dân tộc phồn vinh tươi đẹp khang trang
Một bước từ xã… lên ngay đến tỉnh…
 
Cơ chế khẩn trương không còn đủng đỉnh
Đeo cặp sáng đi chiều xách cặp về nhà
Những người không đủ tài dần ló mặt ra
Cái chức mua xin… ghế cao ngồi chễm chệ
 
Dân kêu dân la… chán chường không thể
Thấp cổ bé lời chẳng thấu đến sơn hà
Thời đại 4.0… đâu có ngại đường xa
Nhấp chuột OK... đúng là tuyệt đỉnh
 
Tác phong nhanh gọn giống như người lính
Trí tuệ AI… đang hỗ trợ con người
Sáng tạo thông minh bản năng thế kỷ 20
Sánh ngang các cường quốc hoá Rồng Châu Á!
 
      HẠNH PHÚC
 
                  Ở đời lựa nhau mà sống
                  Bớt mồm bớt miệng chút thôi
                  Nóng giận hãy nên bớt lời
                  Sẽ luôn êm nhà êm cửa...
 
Xin chớ giống như cành bứa
Hãy biết kìm nén lòng mình
Phải trái cư sử phân minh
Đừng để cái đầu bốc lửa
 
                Thiệt thua chả cần chi nữa
                Lựa nhau đón nhận cười xoà
                Phải trái đậy lại cho qua
                Ấm êm đó là hạnh phúc!
 
                           Huy Liệu
          Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan