“Nhớ mưa Trường Sơn” - Thơ: Thái Hòa

Ngày đăng: 10:17 04/07/2026 Lượt xem: 10
“Nhớ mưa Trường Sơn” - Thơ: Thái Hòa
 
Trước thềm Lễ Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Sư đoàn 472 – Bộ đội Trường Sơn (20-7-1971/20-7-2026). Trong chuỗi dòng ký ức của một thời Trường Sơn hiện về… Bằng cảm xúc của mình - Thái Hòa, Hôi viên Trường Sơn Sư đoàn 472 đã cảm tác bài thơ mang tựa đề “Nhớ mưa Trường Sơn”. Ban Biên tập Trang tin Điện tử Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.                         
 
            NHỚ MƯA TRƯỜNG SƠN!..
                                                 Thái Hoà 
 
Mưa tháng chín nhớ Trường Sơn là vậy
Anh bên này em bên ấy sông Bung
Mùa mưa về sông cuộn nước hãi hùng
Hái măng về em chê gọi “măng rung” !... (*)
 
Nước Cầu Xơi cứ lên mãi không dừng
Cứ ầm ĩ lũ reo sóng vỗ
Túi lòn Bon dành gửi em bên đó
Chín rụng hết rồi chỉ tại mưa thôi !..
 
Mưa Trường Sơn khổ nhất em tôi
Áo chẳng khô cả tuần không giọt nắng
Lán dột ướt mền chăn mang hơ lửa
Gọi là khô nhưng hơi khói hắc mùi!..
 
Đèo Lò Xo túi bọ chét Vàng ruồi
Lũ côn trùng như chỉ thích mưa thôi
Tất bịt kín chân khăn em chùm mặt
Phá đá lưng đèo mà vắt vẫn bám theo !..
 
Qua bản Rô vùng đất thật nghèo
Đường đất đỏ “cà kheo” em bé bước
Mưa tầm tã cả bản làng ngập nước
Dòng Vu Gia cuộn xoáy đỏ ngầu!..
 
Mưa cứ mưa lính vẫn cứ bắc cầu
Máy bơm gào hút nước dưới móng sâu
Loét bàn chân tay sần em vẫn dấu
Ẩn nụ cười giọt mồ hôi rơi khẽ !...
 
Bữa cơm chiều nửa sắn nửa ngô
Đêm đèn dầu nhớ mẹ lại đọc thơ
Mưa Trường Sơn anh cùng em ở đó
Bạc mái đầu gặp nhau nay càng nhớ
 
Trường Sơn ơi sợ mãi những mùa mưa !...


Nữ chiến sỹ TS Sư đoàn 472 thăm lại Cầu Xơi

                            Thái Hòa
                Hội viên TS Sư đoàn 472

------
(*) Mưa ngập nước nên khi lấy măng phải rung.
 


tin tức liên quan