Chùm thơ - Phạm Cao Phong
Ngày đăng:
10:58 07/08/2026
Lượt xem:
4
CÙNG NGƯỜI VỀ BẢN CHÊNH VÊNH
Hẹn nhau nơi biên giới
Cùng về bản Chênh Vênh
Mây mù giăng trước mặt
Tiếng nói cười xông xênh.
Rừng già như tri kỷ
Gắn bó từ bao đời
Từng gốc cây cổ thụ
Những tán xoè buông lơi.
Càng thương người chung thủy
Giữ rừng trên đỉnh mây
Đèo Sa Mù bảng lảng
Lẫn màu xanh dâng đầy.
Cùng theo chân em nhé!
Ta vào rừng hái măng
Tìm tổ ong lấy mật
Nhịp tim đập cân bằng.
Dễ phải lòng nhau thế!
Người Bru Vân Kiều
Nuôi dưỡng nghề truyền thống
Cho bao niềm tin yêu.
Đêm về cùng mở hội
Chênh Vênh giữa đại ngàn
Tiếng cồng chiêng rộn rã
Điệu dân ca nồng nàn.
Sẽ mãi còn nỗi đợi
Bản Chênh Vênh ấm lòng
Điểm dừng chân lý tưởng
Xa rồi lại nhớ mong!
Xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị
SÀI GÒN NHỊP PHỐ HỒN XANH
Sài Gòn sống nhịp phố
Nuôi mạch thở hồn xanh
Giữ bình tâm thư thả
Trước ban mai trong lành.
Cho bao nhiêu đằm thắm
Giấc mơ đêm ngọt ngào
Nơi thành phố đáng sống
Dư dả niềm khát khao.
Cho bao nhiêu duyên nợ
Mãi nồng nàn đắm say
Sống nghĩa tình chia sẻ
Ngự trị thành phố này.
Người ơi! Yêu thương nhé!
Hồn nhiên giữa Sài Gòn
Trước bao điều mới mẻ
Chẳng thấy đời héo hon!
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14/7/2026
PHẠM CAO PHONG
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan