Thơ mời đoán, họa của Hồ Văn Chi và Lê Thuần

Ngày đăng: 10:39 01/10/2017 Lượt xem: 529
CÁI GÌ? (Thơ mời đoán, họa)

Vóc dáng xinh xinh mẩy mẩy tròn
Thò lò trên đỉnh mẩu chồi non
Cây tuy sắc đỏ hồng hay trắng
Ngọn vẫn màu vàng rực thắm son
Tỏ lối đêm khi nguồn sáng mất
Yên lòng chủ lúc cuộc vui còn
Vì đời, tự hiến dần thân thể
Thật đáng khen thầm, dẫu nhỏ con.
28/9/2017.
Hồ Văn Chi
 
 
Họa Đoán

CÂY NẾN
 
Sinh nhật lung linh cắm vòng tròn
Mỗi năm tuổi mới lại thêm con
Xinh xinh sắc trắng hồng tươi đẹp
Rực sáng đỏ tươi lửa cháy mòn
 
Có con phụ giúp khi trời tối
Ông bà thờ phụng lúc lên non
Tình yêu rực lửa tan thành nước
Thờ chồng đến chết vẫn sắt son.
 
Lê Thuần  28/9/2017 - ĐT 0932361950

tin tức liên quan