" Những cánh Đại bàng trên dãy Trường Sơn - Thơ Hoàng Đại Nhân Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:51 20/10/2017 Lượt xem: 820
NHỮNG CÁNH ĐẠI BÀNG TRÊN DÃY TRƯỜNG SƠN
(Tặng Đại hội Chiến sĩ lái xe Trường Sơn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
và những đồng đội từng lái xe trên con đường Trường Sơn huyền thoại)


 
Chào các anh - những người lính lái xe
Xẻ dọc Trường Sơn những năm đánh Mỹ
Ôm tay lái không một ngày ngơi nghỉ
Mắt hướng theo nơi mặt trận gọi mình

Kể làm sao những mất mát hy sinh
Khi cuộc chiến kéo ngàn ngày khốc liệt
Những dốc núi cao, ngầm sâu nước xiết
Hứng chịu đạn bom chặn lối mịt mùng

Biết bao đêm đèn dù thả sáng trưng
Để bọn chó săn* vạch rừng tìm lối
Phát hiện xe là ào ào bom dội
Máu đã rơi trên khắp những nẻo đường

Na pal, bom bi, nổ chậm, từ trường…
Bao cái chết luôn rập rình sẵn đợi
Đã lên xe là thẳng đường, đi tới
Mặc bom rung, kính vỡ mất rồi **

Những tháng gió Lào nóng bỏng như sôi
Tạt vào ca bin làn hơi bỏng rát
Vượt trọng điểm lại ngân vang tiếng hát
Động viên em- những cô gái mở đường

Mùa mưa Trường Sơn gian khó nhiều hơn
Rừng nhiệt đới sáu tháng liền mưa dội
Con ngầm hôm qua, nay ào ào lũ xối
Vẫn vượt ngầm sâu tiếp nối cung đường

Nhớ làm sao bao chuyến chở quân, lương
Vũ khí, thuốc men… hậu phương chuyển tới
Có chuyến xe mang nhớ thương vời vợi
Nghìn cánh thư của người vợ gửi chồng

Vòng quay về chở nặng những chiến công
Chở cả tình yêu của người chiến sĩ
Người lính lái xe kiên trung bền bỉ
Nối hậu phương cùng tiền tuyến anh hùng

Chào các anh- những người lính kiên trung
Bao máu xương suốt con đường huyền thoại
Người lính lái xe - bài ca vang mãi
Những cánh đại bàng trên dãy Trường Sơn.

 
Sài Gòn, 11/7/2017
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

--------------------------------
* Ám chỉ những loại máy bay trinh sát của Mỹ
** Ý thơ của của Phạm Tiến Duật

 

tin tức liên quan