Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân,Hội viên hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:26 21/10/2017 Lượt xem: 714



 
 
Chùm thơ của  Nguyễn Tất Đình Vân, Hội viên hội VHNT Trường Sơn



HANG NÚI
 

Ở (Trong) đây không có mặt trời
Chỉ vù vù gió cánh dơi đêm ngày
Tiếng cười cháy lửa má hây
Bóng em hang núi hao gầy tháng năm
 
Mai ngày ai đến đây thăm 
Có còn hơi ấm chỗ nằm của em ???
 
 
 
CÒN
 
Lái xe anh phá " từ trường "
Cận kề Sống - Chết biết vương cửa nào ?
Tiếng bom  còn thấy trời cao
Biết là còn đóng cửa vào " Diêm Vương " .
 
 
 
SUỐI  XUÂN
 

Suối xuân ít nước vắt đèo
Đá nằm lên đá vòng vèo suối đi
Lần theo con suối nhiều khi
Máy bay, biệt kích dễ gì tìm ta ?
 
Bi đông, ống cóng bỏ ra
Bữa cơm " thịnh soạn " ha ha tiếng cười
lá vàng mẩu thuốc chia hơi
Nghe bên vách núi lửng trời chim kêu
 
Khoảng rừng khói lửa bom thiêu
Lộc non đang nẩy liêu xiêu mầm chồi
Chiến hào anh đứng người ngồi
Đọc thư , lau súng , bồi hồi nhớ quê
 
Bao người ôm trọn lời thề :
" Nước non còn giặc chưa về quê hương "
 
 

MƯA  ĐÔNG
 

Trông theo dòng nước sông Cầu
Bao con sóng xuống Lục Đầu lơ thơ
Lạng nghe sóng vỗ đôi bờ
Ặp òa kỷ niệm ai ngờ dội xô
 
Em đi đền Chúa đền Đô
Cầu Lim , Phật Tích, chợ Chờ, đò Lo
Để mình ai đợi cầu Hồ ?
Mùa thu đi vội để cho đông về
 
Xa em bóng chiếc tái tê
Gió hun hút thổi triền đê chạy dài
tình thu nhòa nhạt phôi phai
mây buồn ảm đạm kéo dài  mưa đông
 
 
Nguyễn Tất Đình Vân, Cửu Yên, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh
tin tức liên quan