Xướng họa HỘP DIÊM - Hồ Văn Chi – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn và thi hữu.

Ngày đăng: 10:47 27/10/2017 Lượt xem: 669
Xướng họa HỘP DIÊM
Hồ Văn Chi - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn và thi hữu.

 
 
   Bài xướng: HỘP DIÊM
 
Chẳng biết cha đâu, ngóng mỏi mòn
Trong nhà chỉ mẹ với... đàn con
Thân phô trắng mộc, vuông vuông ngắn 
Đầu nhuốm hồng nâu, múp múp tròn
Giúp chị yên lòng khi đói, lạnh
Cùng anh tỏa khói lúc thơm, ngon
Tuy thời hiện đại nhiều thay thế
Đốm lửa diêm sinh vẫn mãi còn.. 
 
25/9/2017.
Hồ Văn Chi

  
Bài họa 1:  HỘP DIÊM
 
Sẵn sàng hiến lửa dẫu hao mòn
Mẹ toác vai cùng với lũ con
Xưởng tạo cửa nhà thường đóng chặt
Người giao bếp núc phải lo tròn
Cơm canh, thương vợ chăm nom tốt
Trà thuốc, chiều chồng sắm sửa ngon
Khoa học phát minh nhiều vật dụng
Hộp diêm khai hỏa vẫn luôn còn.
 
25/9/2017.
Văn Cầm,Đà Nẵng

 
 Bài họa 2: HỘP DIÊM
 
Từng "em" lần lượt cháy dần mòn
Mẹ xót xa nhìn những đứa con
Mới đó, xinh xinh đầu nụ thắm
Mà nay, xám xám mẫu than tròn
Khơi nguồn nhiệt ấm, lùi đêm lạnh
Giúp bếp nhà hồng, nấu bữa ngon
Quẹt điện, quẹt ga...nhiều kiểu cách
Hộp diêm tiện ích vẫn đang còn...
 
25/9/2017.
Hữu Chí, Đà Nẵng

 
 Bài họa 3: BAO DIÊM
 
Ngàn xưa vẫn cháy chẳng sao mòn
Tỏa mãi ân nồng vạn cháu con
Dẫu lạnh niềm mơ tình khổ khốn
Còn xanh nỗi ước mộng vuông tròn
Xây đời hạnh phúc bài hư hỏng
Thắp lửa gia đình thỏa ngọt ngon
Nở thắm lòng nhân giàu nghĩa trọn
Dù cho đổi mới cũng vương còn...!
 
25/9/17.
Thuận Vũ, Đà Nẵng


 
 
Bài họa 4: HỘP DIÊM
 
Ngóng cha trông mẹ đến mỏi mòn 
Thương nhau ôm ấp cái cùng con
Thân này đâu chỉ vuông dài ngắn
Đầu nhuộm vàng nâu xanh méo tròn
Lửa hồng chị nhóm khi chớm lạnh 
Lập lòe anh rít khói thơm ngon
Quẹt ga quẹt điện dù thay thế 
Diêm quẹt em đây vẫn cứ còn.
 
25/9/2017.
Đỗ Đức Chính, Đà Nẵng

 
 Bài họa 5: HỘP DIÊM
 
Bình yên trong hộp dễ chi mòn
Mẹ muốn dâng đời dặn các con
Tiếp lửa đêm khuya tình thắm đượm
Khêu đèn nhà khó nghĩa vuông tròn
Sợ mưa nép bóng chờ khi thuận
Thương nắng phơi mình giúp bữa ngon
San sẻ với người cơn ấm lạnh
Cái duyên ngày cũ vẫn nguyên còn...!
 
26.9.2017.
Võ Thành Vọng, Đà Nẵng 

 
 Bài họa 6:  HỘP DIÊM
 
Đầy hộp nguyên niêm chẳng bị mòn
Mở ra mấy chục chiếc que con
Thân vừa trăng trắng hình vuông vắn
Đầu nhỏ nâu nâu tựa tháp tròn
Tác dụng cần ngay khi thiếu lửa
Hiệu năng đáp ứng thật là ngon
Tuy rằng vật dụng thời xưa cũ
Phố chợ ngày này vẫn cứ còn
 
Đỗ Hùng Luân, Đà Nẵng

 
 
Bài họa 7:  BAO DIÊM
 
Giúp hồng bếp lửa dẫu hao mòn
Mẹ phẩy tay cùng kết lũ con
Cảnh giác ngày đêm phòng đóng kín
Chăm lo sớm tối bếp làm tròn
Vợ chồng êm ấm nồi canh ngọt
Con cháu sum vầy buổi  tiệc ngon
Thời đại văn mimh ôi...lắm kiểu
Gửi anh chớp lửa giữ lưu còn.
 
25/9/2017.
Lam Giang (Nguyễn Thị Bảy), ĐN

 
 Bài họa 8: THẮP SÁNG TÊN EM
 
Nằm yên lòng mẹ khó hao mòn
Bởi muốn hiến mình... Vịnh các con
Đầu bé gan to hồn rực cháy
Thân gầy chí lớn nghĩa lo tròn
Soi đường dẫn bước ngời đêm tối
Đốt lửa rạng nhà tạo món ngon
Vẫn biết hy sinh cầu sự sống
Tên em thắp sáng..."Hộp diêm"... còn
 
26/9/2017.
Ái Khanh, ĐN
 

Bài họa 9:  HỘP DIÊM
 
Nhan sắc tàn phai, để héo mòn
Không chồng khổ quá bởi nhiều con
Chơi thân chẳng ngại em gầy ốm
Kết nghĩa nào chê chị béo tròn
No dạ bao người khi nấu khéo
Ấm lòng lắm kẻ lúc xào ngon
Chiến trường rực lửa rơi từng đứa
Mới đó mà nay đã chẳng còn.
 
29/9/2017.
Khánh Trang, ĐN



tin tức liên quan